Lan Phương và hành trình nghệ thuật chưa trọn vẹn của một diễn viên tài năng

25c4e35b1e3d959a8959.jpg


Chị Lan Phương sinh năm 1983, là một cái tên không còn xa lạ với khán giả yêu phim Việt. Nhưng ít ai biết rằng, trước khi "bùng nổ" trên màn ảnh, chị đã dành cả thanh xuân để cống hiến cho sân khấu kịch đấy!

Thời gian đầu, sân khấu kịch chính là "sân chơi" giúp Lan Phương mài giũa kỹ năng diễn xuất và làm quen với đủ mọi kiểu nhân vật. Thêm vào đó, background học múa từ bé cũng giúp chị có lợi thế về body, biểu cảm và khả năng "biến hình" cực đỉnh luôn.

Trước khi trở thành gương mặt "quen mặt" trên tivi, Lan Phương đã tham gia rất nhiều vở diễn như Người Vợ Ma, Xin lỗi em chỉ là..., Romeo & Juliet, Hạc chiều, Người và dã thú, Kỹ nghệ lấy Tây và Làm đĩ. Qua những vở kịch này, chị được thử sức với đủ thể loại nhân vật - từ chính kịch sâu sắc đến những vai đòi hỏi phải đào sâu tâm lý nhân vật cực kỳ.

68c2a67f2a2dc5b1cf1d.jpg


Múa cũng là một phần không thể thiếu trong career của Lan Phương đó nha! Chị học múa nhiều năm và từng tham gia khá nhiều cuộc thi, liên hoan nghệ thuật. Kinh nghiệm này giúp chị có phong cách biểu diễn cực "chanh sả", đồng thời kiểm soát body tốt khi thể hiện những nhân vật có yêu cầu cao về biểu cảm.

Từ sân khấu, Lan Phương dần "lấn sân" sang truyền hình và điện ảnh. Những vai diễn trong Cô gái xấu xí, Nàng dâu Order hay Thương ngày nắng về giúp chị tạo được dấu ấn với fan truyền hình. Còn ở mảng phim chiếu rạp, chị góp mặt trong Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Tháng Năm Rực Rỡ, Bố Già và Kẻ Ăn Hồn - cho thấy khả năng "chameleon" với nhiều dạng vai khác nhau.

Gần đây, điện ảnh đang trở thành hướng đi mới đáng chú ý của Lan Phương. Sau bao năm tích góp kinh nghiệm từ sân khấu và truyền hình, chị có thêm cơ hội thử sức với những nhân vật đa dạng trên màn ảnh rộng. Việc xuất hiện trong các dự án có màu sắc khác nhau cũng giúp chị dần mở rộng "vùng an toàn" diễn xuất và tránh bị "đóng khung" vào một dạng vai nào đó.

f0d4a25efed40c5b4d46.png


Tuy nhiên, có một điều hơi buồn là sân khấu - nơi từng là "mái nhà" của Lan Phương - lại là phần sự nghiệp chưa thể đi đến hồi kết trọn vẹn Sau Xóm trọ 3D năm 2015, chị không còn xuất hiện thường xuyên trong các vở kịch dài nữa. Việc chuyển nơi ở sau khi lập gia đình cũng khiến chị khó mà duy trì lịch hoạt động sân khấu tại TP.HCM như trước.

Điều đáng nói là dù xa sân khấu nhiều năm, Lan Phương vẫn giữ tình cảm đặc biệt với nơi từng giúp mình "lớn lên". Đây là nơi chị có những năm tháng đầu tiên rèn nghề, thử nghiệm khả năng diễn xuất và tạo dựng dấu ấn riêng của mình. Vì vậy, khoảng thời gian không còn hoạt động đều đặn trên sân khấu để lại một khoảng trống khá lớn trong hành trình nghệ thuật của nữ diễn viên này.

Nếu sân khấu là chương "chưa có dấu chấm", thì điện ảnh lại đang mở ra một hướng đi mới cho Lan Phương. Ở tuổi 43, chị vẫn tiếp tục săn lùng những vai diễn khác biệt, đồng thời tận dụng tối đa kinh nghiệm tích lũy sau hơn hai thập kỷ làm nghề. Màn ảnh rộng vì thế trở thành không gian để chị tiếp tục challenge bản thân thay vì cứ "đi lại" những hình ảnh quen thuộc.

46d885775367ab59995a.png


Nhìn lại hành trình hơn 20 năm, Lan Phương đã đi qua nhiều môi trường nghệ thuật và từng bước mở rộng vị trí của mình trong showbiz. Thành công ở truyền hình và những cơ hội mới tại điện ảnh cho thấy sự nghiệp của chị vẫn đang phát triển không ngừng. Tuy nhiên, việc phải tạm dừng ở sân khấu - nơi từng là nền tảng quan trọng nhất - cũng khiến hành trình ấy còn một phần dang dở.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top