Lan Phương và chuỗi vai diễn người mẹ đau thương trong phim kinh dị 2026

21ff51aa9207f3e5cd8d.jpg


Năm 2026 thực sự là năm "đại náo" màn ảnh rộng của chị đẹp Lan Phương khi liên tục xuất hiện trong các dự án phim kinh dị, tâm linh đỉnh của đỉnh Điểm chung của cả hai vai diễn trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng và Huyết Thống đều là... làm mẹ, nhưng mà bi kịch của mỗi nhân vật lại khác nhau một trời một vực luôn á!

Ở Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, chị vào vai Sáy - một người phụ nữ vùng cao đầy bí ẩn với đủ thứ lời nguyền rùng rợn. Còn sang Huyết Thống thì lại biến thành một bà mẹ hiện đại phải chứng kiến con gái gặp toàn hiện tượng lạ không giải thích nổi. Hai nhân vật tuy hoàn cảnh khác xa nhưng đều có chung một nỗi đau: tình mẫu tử trở thành phần đau lòng nhất trong câu chuyện

6b30ed275b1eb6f94cbd.png


Ra mắt vào tháng 4/2026, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đã đưa Lan Phương vào một hình tượng khác lạ hẳn so với trước đây. Vai Sáy - người phụ nữ vùng cao gắn liền với những bí mật và lời nguyền tại vùng núi phía Bắc thực sự là một thử thách lớn. Nhân vật không chỉ đối đầu với thế lực siêu nhiên mà còn mang theo nỗi đau riêng liên quan đến đứa con chưa kịp gặp mặt. Với Sáy, nỗi đau của một người mẹ không phải là những khoảnh khắc đoàn tụ hay bảo vệ con kiểu bình thường đâu nhé. Đó là cảm giác mất mát, oan khuất và bất lực khi tình mẫu tử bị chia cắt bởi cái chết

Lan Phương phải thể hiện một nhân vật có trạng thái tâm lý cực đoan lắm luôn. Nỗi sợ hãi, đau đớn và oán hận cùng tồn tại trong một người phụ nữ đã trải qua biến cố quá lớn. Đây cũng là kiểu vai đòi hỏi diễn viên phải dựa nhiều vào ánh mắt, biểu cảm và trạng thái cơ thể chứ không phải chỉ nói thoại thôi đâu!

e1ea20f516b5621e1904.png


Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng sau đó đạt doanh thu hơn 201 tỷ đồng tại phòng vé - con số khủng khiếp luôn! Thành tích thương mại này giúp phim trở thành một trong những phim kinh dị Việt có doanh thu đáng chú ý trong năm 2026, đồng thời đưa vai diễn của Lan Phương đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Nếu bi kịch của Sáy nằm ở chỗ ra đi khi chưa kịp nhìn mặt con, thì Huyết Thống lại đặt Lan Phương vào một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Bộ phim dự kiến khởi chiếu ngày 30/10/2026, đúng dịp Halloween (chuẩn không cần chỉnh ), đưa nữ diễn viên trở lại với dòng phim kinh dị nhưng lần này không còn mang hình hài ma mị của người phụ nữ vùng cao nữa.

Lần này Lan Phương vào vai vợ của bác sĩ Tâm (do Quách Ngọc Ngoan đảm nhận). Đây là một người mẹ bình thường nhưng phải đối diện với những điều bất thường xảy ra với con gái. Điểm đáng chú ý là nỗi sợ trong Huyết Thống không chỉ đến từ yếu tố siêu nhiên đơn thuần. Việc đặt một người mẹ trước cảnh con gái liên tục gặp những hiện tượng không thể lý giải khiến câu chuyện có thêm một tầng bi kịch về tình mẫu tử. Khi những gì xảy ra vượt khỏi khả năng can thiệp của y học và lý trí, người mẹ càng rơi vào trạng thái bất lực... nghe mà thấy xót xa luôn ý

befae39100f0d304e567.png


Đây cũng là điểm khác biệt giữa hai vai diễn của Lan Phương trong năm 2026. Sáy là người phụ nữ đã chết, mang theo nỗi đau chưa kịp nhìn mặt con. Trong khi đó, nhân vật của Huyết Thống vẫn còn sống và phải tận mắt chứng kiến con gái bị thế lực bí ẩn chi phối. Một người đau đớn vì mất cơ hội làm mẹ, một người lại phải chiến đấu để giữ lấy đứa con của mình - hai kiểu bi kịch khác nhau nhưng đều đau lòng không kém!

Điểm thú vị trong hành trình của Lan Phương nằm ở việc cùng khai thác hình tượng người mẹ nhưng hai bộ phim lại không lặp lại một công thức nào cả. Phí Phông đặt nhân vật vào không gian vùng cao, nơi yếu tố lời nguyền và tâm linh chi phối số phận. Huyết Thống lại đưa nữ diễn viên vào một gia đình hiện đại, nơi nỗi sợ bắt đầu từ chính những bất thường xảy ra với con trẻ. Sự thay đổi này tạo cơ hội để Lan Phương tiếp tục thử sức với những trạng thái tâm lý khác nhau. Nếu Sáy cần một màu sắc dữ dội, ma mị và nhiều uất hận, thì người mẹ trong Huyết Thống lại đòi hỏi sự hoảng loạn, bất lực và bản năng bảo vệ con.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Lan Phương xuất hiện trong một dự án kinh dị nha. Sau Kẻ Ăn Hồn năm 2023, nữ diễn viên tiếp tục được lựa chọn cho những tác phẩm thuộc dòng phim này. Việc liên tục xuất hiện trong các dự án kinh dị khiến hình ảnh Lan Phương trên màn ảnh rộng ngày càng gắn với những nhân vật có đời sống tâm lý nặng nề và phải đối diện với thế lực siêu nhiên - có thể nói chị đang trở thành "nữ hoàng phim kinh dị" rồi đây

2aa4ed20b40816266b07.png


Hai vai diễn trong cùng một năm vô tình tạo nên một đường dây khá đặc biệt trong hành trình điện ảnh của Lan Phương: những người mẹ luôn đứng trước một mất mát quá lớn. Một người chưa kịp nhìn mặt con đã phải rời khỏi thế giới, người còn lại phải tận mắt chứng kiến con gái bị thế lực bí ẩn chi phối.

Sự khác biệt ấy cũng khiến khán giả có thêm lý do để chờ đợi Huyết Thống. Sau thành công của Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Lan Phương không đơn thuần trở lại với một bộ phim kinh dị khác mà tiếp tục thử sức với một dạng bi kịch làm mẹ mới - hứa hẹn sẽ còn nhiều cảm xúc lắm nè!

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top