Tối 4/7 vừa rồi, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ 4 đã chính thức diễn ra với sự góp mặt của nhiều tác phẩm đỉnh cao trong và ngoài nước. Đáng buồn là Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng có sự tham gia của diễn viên Lan Phương đã không được gọi tên ở bất kỳ hạng mục nào, để lại nhiều tiếc nuối cho fan hâm mộ tác phẩm
Dự án này lấy inspo từ truyền thuyết dân gian vùng Tây Bắc về loài quỷ Phí Phông - những thực thể nhìn như người nhưng sống bằng cách hút sinh khí (nghe mà rợn luôn á). Bộ phim theo chân hai pháp sư tập sự Còn và Dương trên hành trình tìm mẹ. Trong quá trình đó, cả hai vô tình bị cuốn vào chuỗi cái chết bí ẩn cùng những bí mật bị chôn giấu nhiều năm giữa khu rừng thiêng. Càng tiến gần đến sự thật, ranh giới giữa con người và quỷ dữ càng trở nên mong manh.
Một trong những điểm sáng nhất của phim chính là việc khai thác chất liệu văn hóa dân gian Việt mình. Thay vì đi theo mô-típ hù dọa sáo rỗng, đạo diễn đưa truyền thuyết Phí Phông của đồng bào vùng cao lên màn ảnh, kết hợp với bối cảnh rừng núi Tây Bắc hùng vĩ để tạo nên bầu không khí vừa ma mị vừa giàu bản sắc. Phần hình ảnh, mỹ thuật và thiết kế âm thanh cũng được đầu tư kỹ càng, góp phần tăng độ rùng rợn cho những phân đoạn kinh dị
Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn cast cũng nhận về nhiều lời khen từ giới chuyên môn và khán giả. Các nhân vật thể hiện được chiều sâu tâm lý, giúp câu chuyện trở nên thuyết phục hơn hẳn.
Ở màn comeback với dòng phim kinh dị này, Lan Phương đảm nhận vai Sáy - người phụ nữ có mối liên hệ đặc biệt với truyền thuyết Phí Phông và giữ vai trò quan trọng trong việc hé lộ những bí mật của bản làng. Dù không xuất hiện xuyên suốt, nhân vật của chị vẫn để lại dấu ấn nhờ diễn xuất đầy cảm xúc và góp phần thúc đẩy mạch truyện ở những twist quan trọng.
Không chỉ gây chú ý về mặt nghệ thuật, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng còn tạo nên cơn sốt tại phòng vé khi ra mắt đúng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4. Tác phẩm kết thúc hành trình ngoài rạp với doanh thu hơn 201 tỷ đồng, trở thành bộ phim kinh dị Việt Nam có doanh thu cao nhất mọi thời đại (xịn sò quá đi! )
Việc không giành giải thưởng tại DANAFF IV chắc chắn là điều đáng tiếc đối với ê-kíp cũng như người hâm mộ. Tuy nhiên, trong bối cảnh quy tụ nhiều tác phẩm chất lượng, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng được lựa chọn vào danh sách tranh giải đã là sự ghi nhận đáng trân trọng dành cho một bộ phim kinh dị Việt dám lựa chọn hướng đi riêng, khai thác bản sắc văn hóa dân gian và đạt được thành công cả về nghệ thuật lẫn thương mại.
Về phía Lan Phương, chị vẫn đang tích cực với các dự án mới. Sau Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, chị đã hé lộ sẽ tiếp tục góp mặt trong một bộ phim mới. Dù chưa tiết lộ nội dung hay vai diễn, thông tin này cũng khiến nhiều khán giả tò mò và kỳ vọng chị sẽ tiếp tục mang đến một hình ảnh khác biệt trên màn ảnh trong thời gian tới
Danh sách giải thưởng:
Hạng mục Phim Việt Nam dự thi
• Kịch bản xuất sắc: Đạo diễn/ Biên kịch Oscar Dương (Bẫy Tiền)
• Nam diễn viên xuất sắc: Thái Hòa (Tử Chiến Trên Không)
• Nữ diễn viên xuất sắc: Việt Hương (Cục Vàng Của Ngoại)
• Đạo diễn xuất sắc: Dương Minh Chiến (Truy Tìm Long Diên Hương)
• Phim xuất sắc nhất (Giám khảo bình chọn): Truy Tìm Long Diên Hương
• Phim xuất sắc nhất: Tử Chiến Trên Không
Hạng mục Phim Châu Á dự thi
• Kịch bản xuất sắc: Zhuo Kailuo (Xế Nghèo) - Trung Quốc
• Nam diễn viên xuất sắc: Caner Cindoruk (Cứu Rỗi) - Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hà Lan, Hy Lạp, Thụy Điển, Ả rập Xê út
• Nữ diễn viên xuất sắc: Kirti Kulhari (Một Bữa No) - Ấn Độ
• Đạo diễn xuất sắc: Emin Alper (Cứu Rỗi)
• Giải Đặc biệt của Ban Giám khảo: Numb (Lặng Câm) - Nhật Bản
• Phim xuất sắc nhất: Một Bữa No - Ấn Độ
Các giải thưởng khác
• Phim Việt Nam được yêu thích nhất (Khán giả bình chọn): Hẹn Em Ngày Nhật Thực
• Giải Phê bình cho phim Châu Á xuất sắc nhất: Roid (Khi Trái Cọ Rơi) - Bangladesh
Nguồn: saostar.vn