Chị Lan Phương vừa khiến hội fan phải lo "sốt vó" khi chia sẻ hình ảnh phải đeo đai cố định vai sau một thời gian chăm sóc công chúa út Mia. Nghe mà thương quá đi
Chị tâm sự luôn là: "Khi đi quay phim, không bế bé thì đỡ, nhưng về nhà bế con thì lại bị". Thế nhưng dù sức khỏe không được ổn, chị vẫn cố gắng sắp xếp lịch làm việc và tranh thủ đưa các con đi chơi nữa chứ. Quả là super mom thật sự!
Ai theo dõi Lan Phương trên mạng xã hội cũng biết chị là "fan cuồng" của hai cô công chúa, đặc biệt là bé Mia. Bế bồng, địu con ở đâu cũng thấy, không ngại gì hết luôn.
Trước đó có bạn fan góp ý việc địu con nhiều có thể khiến Mia nặng hơn khi lớn, nhưng chị Lan Phương cũng có lý do riêng của mình: "Đôi khi địu thì sẽ không phải chạy theo bạn ấy liên tục em ạ, vì Mia năng động lắm, phải đi theo liên tục". Hiểu luôn á, con nít giờ năng động phết mà
Thời gian qua, Lan Phương có đưa hai con vào TP.HCM làm việc một thời gian ngắn. Chị luôn tận dụng mọi khoảng trống để dẫn các bé ra ngoài vui chơi, khám phá và tạo thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ bên nhau.
Câu chuyện của Lan Phương cũng phản ánh thực trạng của nhiều nghệ sĩ đang phải vật lộn giữa việc cân bằng công việc và gia đình. Lịch quay kéo dài, di chuyển liên tục hay thiếu thời gian nghỉ ngơi khiến cơ thể dễ "báo động đỏ" lắm. Với những nghệ sĩ có con nhỏ như Lan Phương, áp lực còn nặng gấp đôi vì tan làm về vẫn phải chăm sóc các bé chu đáo.
Nguồn: saostar.vn