Lan Phương lần đầu lên tiếng đáp trả anti-fan: "Đừng judge khi chưa hiểu hết câu chuyện"

0ce0f978d5b787a58f12.jpg


Lần đầu xa con tới 6 ngày liên tục vì lịch quay phim, diễn viên Lan Phương đã không ngại lên tiếng đáp trả những bình luận "khuyên" cô nên bỏ việc ở nhà chăm con. Và thực sự câu chuyện của chị khiến ai cũng phải thấu hiểu!

Nhắc đến Lan Phương thì ai cũng biết rồi đúng không? Chị là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt với hơn 20 năm cống hiến cho nghệ thuật. Từ sân khấu, truyền hình cho đến điện ảnh, Lan Phương đã để lại dấu ấn qua vô số vai diễn trong "Cả một đời ân oán", "Nàng dâu order", "Thương ngày nắng về", "Gia đình mình vui bất thình lình"... Song song với việc diễn xuất, chị vẫn cố gắng cân bằng công việc dù lịch trình thường xuyên phải đi đây đi đó.

Mới đây thôi, Lan Phương đã chia sẻ về một chuyến công tác đặc biệt - lần đầu tiên phải xa các con tới 6 ngày liên tục luôn! Trước đó, lâu nhất chị chỉ xa con 4 ngày. Lần này vì con gái lớn phải đi học nên không thể đưa cả hai bé đi cùng như mọi khi. Còn nếu chỉ đưa con nhỏ theo thì Lan Phương cần tới hai bảo mẫu - một người ở Hà Nội trông con lớn, một người ở TP.HCM cùng chị và bé nhỏ. Nhưng thực tế, việc tìm được một bảo mẫu thực sự ổn cũng không phải chuyện dễ dàng tí nào

c306e57665b03e2cb09a.jpg


Sau ngày quay thứ 6 kéo dài xuyên đêm, Lan Phương kết thúc công việc lúc 5h30 sáng rồi rush ngay ra sân bay để về với con sớm nhất có thể. Đến trưa về tới nhà thì ối dồi ôi, con gái nhỏ bắt đầu sốt cao. Plot twist chưa dừng lại ở đó - bảo mẫu cũng đột ngột báo nghỉ vì việc gia đình, khiến Lan Phương phải một mình "solo" hai đứa nhỏ trong khi tối hôm sau đã phải bay vào Sài Gòn tiếp tục làm việc rồi

Đêm hôm đó thực sự là chuỗi ngày "ác mộng" của mẹ bỉm. Con gái nhỏ liên tục bám mẹ vì sốt. Khi bé ngủ được, Lan Phương tranh thủ khoảng 30 phút chat với con lớn, nhưng rồi cũng phải gác lại vì em bé thức giấc gọi mẹ. Bé nhỏ tỉnh dậy nhiều lần trong đêm, uống nước rồi nằm trên ngực mẹ, nắm chặt tay mẹ mới chịu ngủ. Hai ngày liên tiếp thiếu ngủ nhưng Lan Phương vẫn thấy may mắn vì kịp về đúng lúc con ốm và bảo mẫu nghỉ đột ngột.

Ngày hôm sau còn drama hơn nữa! Tình trạng của con thay đổi liên tục: sốt, hạ sốt, nôn rồi lại sốt. Bé ôm chặt mẹ gần như cả ngày, khiến Lan Phương thậm chí không có time để tắm rửa gì cả Đến khi mọi thứ tạm ổn, chị mới book vé máy bay vào TP.HCM trước giờ bay khoảng 2 tiếng. Hai con sẽ ở cùng bố trong một đến hai đêm cho đến khi có người hỗ trợ.

bd5be506bc0807811a0f.jpg


Khoảnh khắc khiến Lan Phương xúc động nhất là khi bế con nhỏ xuống sảnh để bé đi cùng bố. Bé mới 2 tuổi rưỡi nhưng cứ nói mãi muốn ở với mẹ, không muốn đi cùng bố và đòi đi Sài Gòn cùng mẹ. Lúc phải rời mẹ, bé mím chặt môi, vừa khóc vừa cố chịu đựng. Lan Phương kể lại khoảnh khắc ấy khiến chị bật khóc và tự nhắc mình sẽ cố gắng sắp xếp để vừa làm tốt công việc, vừa được ở gần các con nhiều nhất.

Sau những chia sẻ này, Lan Phương nhận về một số comment kiểu "chị nên bớt việc để chăm con" và đây là lần đầu tiên chị công khai đáp trả luôn! Chị cho rằng những người judge như vậy không biết đầy đủ cuộc sống cũng như cách chị đã cố gắng balance giữa công việc và gia đình.

Nữ diễn viên kể lại đã nhiều lần phải di chuyển 9 tiếng bằng ô tô lên Hà Giang để quay phim, xong việc vào ban đêm rồi sáng sớm hôm sau lại đi 9 tiếng về Hà Nội để về bên con. Chị cũng từng bay đi bay về giữa Hà Nội và TP.HCM chỉ trong 24 giờ, thậm chí mang theo cả máy hút sữa khi làm việc nữa. Có những lần Lan Phương đưa con vào TP.HCM để có thể vừa làm việc vừa gần con.

21c62bb766ae93f1e1b6.jpg


Năm nay, nữ diễn viên còn tiết lộ từng bị viêm phổi nặng hơn một tháng và được bác sĩ hai lần yêu cầu nhập viện. Nhưng chị vẫn xin về nhà để chăm các con. Theo Lan Phương, đây cũng là lý do chị không đồng ý với việc người ngoài chỉ nhìn vào khoảng thời gian xa con rồi đánh giá cách chị làm mẹ.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top