Lan Phương khóc nức nở vì phải xa con gái, nghe mà xót xa quá đi!

9efbe29753f59456e24c.jpg


Mới đây, chị Lan Phương đăng story ôm con gái kèm tâm sự xúc động lắm nha! Lần đầu tiên chị phải xa con lâu đến thế vì lịch quay phim. Trước đây chị từng xa con 4 ngày đã thấy nhớ rồi, nhưng lần này phải rời hai bé tận 6 ngày luôn để đi làm việc. Huhu nghe mà thương quá!

Vì con gái lớn Lina đang đi học, Lan Phương không thể dẫn cả hai bé theo mẹ được. Nếu đưa bé Mia đi cùng thì phải bố trí hai bảo mẫu - một người ở Hà Nội với Lina và một người vào TP.HCM cùng Mia. Nhưng mà tìm người phù hợp để chăm con không phải dễ tẹo nào đâu các bạn ơi!

Sau ngày quay thứ 6 xuyên đêm, kết thúc lúc 5h30 sáng, Lan Phương lập tức bắt taxi ra sân bay để về nhà gấp. Trưa hôm đó vừa về đến nơi thì Mia bắt đầu sốt cao luôn. Chưa kịp ổn định thì nhận tin bảo mẫu đột ngột nghỉ vì việc gia đình nữa. Ối trời ơi, cái gì cũng ập đến một lúc vậy!

Trong hoàn cảnh chỉ còn mẹ và hai con, Lan Phương tiếp tục phải đối diện với một đêm gần như không ngủ. Mia liên tục thức giấc vì sốt, bám chặt lấy mẹ và nằm trên ngực chị để ngủ. Lina cũng nhớ mẹ, tranh thủ lúc em ngủ để trò chuyện với mẹ khoảng 30 phút trước khi Mia tỉnh dậy.

Hai ngày liền thiếu ngủ nhưng Lan Phương cho biết chị vẫn cảm thấy may mắn vì đã kịp trở về bên con đúng lúc Mia sốt cao. Có thời điểm, chị gần như không có thời gian để chăm sóc bản thân vì phải liên tục theo dõi tình trạng của con. Mẹ nào cũng vậy thôi, con là trên hết!

162336be7dac400df839.jpg


Đến ngày phải tiếp tục bay vào TP.HCM, Mia vẫn sốt rồi hạ sốt, nôn ói rồi lại ngủ. Bé gái 2 tuổi rưỡi ôm chặt mẹ cả ngày. Trước lúc rời nhà để đi cùng bố, Mia nói với mẹ: "Con muốn mẹ", "Con không muốn đi bố", rồi hỏi: "Mẹ đi Sài Gòn rồi mà?", "Mẹ không đi làm", "Mia đi làm với mẹ nhé".

Khoảnh khắc ấy khiến Lan Phương không kìm được nước mắt luôn. Chị viết: "Tim mẹ vỡ ra thành nước mắt", đồng thời cho biết sẽ tiếp tục cố gắng sắp xếp để vừa hoàn thành công việc, vừa có thể ở gần các con nhiều nhất. Nghề diễn viên mà, cũng vất vả lắm!

Ở tuổi 43, cuộc sống hiện tại của Lan Phương gắn với hai cô con gái Lina và Mia cùng lịch trình nghệ thuật khá bận rộn. Trên trang cá nhân, chị thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, từ những chuyến đi, thời gian vui chơi cho đến những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống gia đình. Sau thời gian dành nhiều sự quan tâm cho gia đình, chị đang trở lại mạnh mẽ với phim ảnh và liên tiếp có những dự án đáng chú ý.

Trên màn ảnh nhỏ, Lan Phương từng ghi dấu qua Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình và Gió ngang khoảng trời xanh. Mỗi giai đoạn, chị lại thử sức với một màu sắc khác nhau, từ những nhân vật đời thường, chịu nhiều áp lực gia đình đến hình tượng phản diện có tâm lý phức tạp.

Đầu năm 2026, Lan Phương comeback màn ảnh nhỏ với vai Kiều Thơ trong Đồng hồ đếm ngược. Đây là một lựa chọn khác biệt khi chị không tiếp tục hình ảnh người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó mà hóa thân thành nhân vật có màu sắc phản diện và diễn biến tâm lý phức tạp. Bộ phim khép lại vào tháng 4, đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của chị.

a63301633799ec2a87f7.png


Ở lĩnh vực điện ảnh, Lan Phương cũng ghi dấu qua nhiều tác phẩm quen thuộc như Scandal: Bí mật thảm đỏ (khoảng 40 tỷ đồng), Cô dâu đại chiến 2 (khoảng 50 tỷ đồng), Scandal: Hào quang trở lại (khoảng 46 tỷ đồng), Già gân, mỹ nhân và găng tơ (khoảng 46 tỷ đồng), Cô gái đến từ hôm qua (khoảng 70 tỷ đồng) và Tháng năm rực rỡ (hơn 84 tỷ đồng). Những vai diễn này giúp chị duy trì dấu ấn riêng bên cạnh sự nghiệp truyền hình nha!

Một dấu mốc lớn đến với Lan Phương khi chị tham gia Bố Già của Trấn Thành. Bộ phim đạt khoảng 427 tỷ đồng, trong đó chị đảm nhận vai thím Ánh. Sau đó, chị tiếp tục xuất hiện trong Kẻ Ăn Hồn (thu hơn 66 tỷ đồng) và Tử Chiến Trên Không (đạt hơn 251,8 tỷ đồng).

Năm 2026 tiếp tục là một năm đáng chú ý với Lan Phương khi chị góp mặt trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Bộ phim cán mốc 200 tỷ đồng sau 39 ngày công chiếu và kết thúc hành trình phòng vé với khoảng 201,25 tỷ đồng. Tác phẩm cũng trở thành phim kinh dị Việt đầu tiên vượt mốc 200 tỷ đồng. Xịn xò không chơi!

Sau Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Lan Phương tiếp tục comeback với dòng phim kinh dị trong Huyết Thống, dự kiến ra rạp vào cuối tháng 10/2026. Lần này, chị vào vai một người mẹ hiện đại phải đối diện với những hiện tượng kỳ lạ liên quan đến con gái.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top