Gau2k67285
New member
Phòng vé Việt đang nóng hơn bao giờ hết, và giữa những cuộc đua doanh thu "máu lửa" đó, chị đẹp Lan Phương bỗng được gọi tên ầm ầm khi cán mốc 1200 tỷ đồng tổng doanh thu điện ảnh Con số này nghe mà choáng á các fen, hiếm lắm mới có diễn viên nữ nào làm được điều này qua nhiều thế hệ phim Việt đâu!
Điểm đặc biệt là chị Lan Phương không phải kiểu "bảo chứng phòng vé" ầm ầm như nhiều người, mà xây dựng sự nghiệp theo kiểu "âm thầm mà chất" Chị cũng không bị đóng khung một kiểu vai nào cả, từ người tốt đến vai phản diện, từ hài hước đến drama đều cân hết nè!
Nhìn lại hành trình điện ảnh của chị từ thời điểm phim Việt còn loay hoay khó khăn. Năm 2012, Lan Phương gia nhập làng phim với vai Hương trong "Scandal: Bí mật thảm đỏ" của đạo diễn Victor Vũ. Phim bùng nổ luôn, mở đầu cho trào lưu phim tâm lý - giật gân ở Việt Nam. Hai năm sau, chị tiếp tục xuất hiện trong "Cô dâu đại chiến 2" và "Scandal: Hào quang trở lại", từ đó càng củng cố vị thế trên màn ảnh rộng.
Tuy nhiên plot twist ở đây là chị hiếm khi đóng vai chính "gánh team", nhưng mỗi lần xuất hiện đều để lại dấu ấn cực mạnh
Đặc biệt giai đoạn 2017-2018 được coi là bước ngoặt của chị. Vai cô giáo Hường trong "Cô gái đến từ hôm qua" và nhân vật Linh Lan trong "Tháng năm rực rỡ" cho thấy chị "lên đời" kỹ năng diễn xuất rõ rệt. Lúc này khán giả mới nhìn thấy một Lan Phương đa chiều hơn hẳn so với hình ảnh quen thuộc trên truyền hình.
Sau đó chị còn thử sức với thể loại tâm lý - tội phạm trong "Ống kính sát nhân". Tuy phim không làm nên chuyện về doanh thu, nhưng đây vẫn là bước đi táo bạo cho thấy Lan Phương không ngại thử thách mới trong nghề.
Bước ngoặt khủng nhất đến năm 2021 khi chị tham gia "Bố già" - bộ phim phá đảo với 427 tỷ đồng doanh thu Nhân vật Ánh của chị tuy không có nhiều màn xuất hiện nhưng lại trở thành gương mặt gây tranh cãi nhất phim. Khả năng khiến khán giả vừa bực mình vừa nhớ mãi là skill không phải ai cũng có đâu nha!
Những năm gần đây, Lan Phương lại chuyển hướng sang làng kinh dị và rất thành công luôn í Vai Thập Nương trong "Kẻ ăn hồn" nhận về nhiều lời khen, cho thấy chị hoá thân được vào những nhân vật có tâm lý phức tạp.
Đến năm 2026, dấu ấn này tiếp tục được khẳng định với "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng". Phim vừa kết thúc hành trình chiếu rạp với hơn 200 tỷ đồng, trở thành tác phẩm kinh dị Việt ăn khách nhất hiện tại. Trong vai Sáy, Lan Phương mang đến hình ảnh dữ dội, ám ảnh và đầy cảm xúc, tạo nên một trong những nhân vật được bàn tán nhiều nhất mùa phim năm nay
Nhìn lại thì hơn 1200 tỷ đồng không chỉ là con số phòng vé khô khan đâu các bạn ơi. Đó là minh chứng cho khả năng thích nghi đỉnh cao của Lan Phương trước thị trường điện ảnh luôn thay đổi. Từ phim tâm lý, hài, tình cảm đến kinh dị, chị đều tìm được chỗ đứng của mình.
Ở tuổi ngoài 40, Lan Phương đang vào giai đoạn đặc biệt khi vừa làm mẹ, vừa giữ vững hoạt động nghệ thuật. Trong khi nhiều diễn viên cùng thời giảm tần suất lên phim, chị lại cho thấy nguồn năng lượng mới và sự biến hoá ngày càng sắc nét trong diễn xuất
Nguồn: saostar.vn