Lan Phương 43 tuổi vẫn "bước tiếp" đầy gan dạ: Hành trình tìm lại chính mình

a2f83759aa942834c41d.jpg


Mới đây, phim điện ảnh Huyết Thống bất ngờ thông báo lịch khởi chiếu mới vào ngày 25/12/2026 sau khi điều chỉnh kế hoạch. Tác phẩm này đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Lan Phương với một vai diễn kinh dị, tiếp tục chuỗi ngày hoạt động tích cực của chị trong năm 2026. Điều đặc biệt là sự comeback này diễn ra đúng lúc Lan Phương có những chia sẻ chạm đến trái tim về cách chị chọn "bước tiếp" sau những sóng gió cuộc đời.

Trong một talkshow, Lan Phương từng tâm sự về hành trình ấy: "Tôi không còn đánh lừa cảm xúc, không còn cố tỏ ra ổn nữa. Mỗi hành trình mình đi qua dù vui hay buồn đều có lý do để tồn tại. Quan trọng là mình chọn bước tiếp bằng sự tỉnh táo và tình yêu thương dành cho chính bản thân mình".

Không chỉ là quote sống ảo đâu nha, lựa chọn "bước tiếp" này cũng phản ánh đúng hành trình làm nghề của Lan Phương những năm qua luôn. Thay vì giữ nguyên hình ảnh quen thuộc trên truyền hình, chị dần mở rộng sang điện ảnh, thử sức với nhiều kiểu nhân vật khác nhau, đặc biệt là nghiêng về dòng phim kinh dị.

2741eb41235cc1ce2f19.png


Lan Phương có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, từng để lại dấu ấn qua nhiều phim truyền hình trước khi chuyển hướng sang điện ảnh. Sự chuyển mình này giúp chị dần tạo được chỗ đứng riêng trên màn ảnh rộng, đặc biệt khi không chỉ gắn bó với một thể loại cố định nào cả.

Năm 2021, Lan Phương góp mặt trong Bố Già với vai thím Ánh. Phim đạt doanh thu khủng khoảng 427 tỷ đồng, trở thành một trong những cái tên điện ảnh Việt đỉnh nhất thời điểm đó. Sau đó, chị tiếp tục tham gia Cô gái từ quá khứ và Kẻ ăn hồn. Với vai Thập Nương trong Kẻ ăn hồn, Lan Phương lần đầu thử sức với màu sắc kinh dị, khác hẳn những hình ảnh từng gây ấn tượng trên truyền hình.

Đến Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, chị lại tiếp tục cắm đầu vào dòng phim kinh dị với vai Sáy trong năm 2026. Phim đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, tạo thêm một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp điện ảnh của Lan Phương.

7d60686a43e65bf8bb12.png


Sau Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Lan Phương lại một lần nữa thử thách bản thân với kinh dị khi đảm nhận vai Thương trong Huyết Thống. Nhân vật là vợ của bác sĩ Tâm (Quách Ngọc Ngoan) và mẹ của bé Ân. Thương phải đối mặt với những biến cố gia đình, bí mật nhiều năm cùng loạt sự việc tâm linh rùng rợn khó giải thích.

Với lịch chiếu mới vào 25/12, Huyết Thống tiếp tục nối dài hành trình điện ảnh của Lan Phương trong năm 2026, đồng thời mang đến cho chị thêm một dạng vai khác biệt sau Phí Phông.

Nhìn vào những dự án đã tham gia, có thể thấy Lan Phương không đi theo một con đường thẳng tắp nào cả Mỗi bộ phim lại đưa chị đến một kiểu nhân vật khác nhau, từ những vai gần gũi đời thường đến các nhân vật tâm lý và kinh dị. Chính quá trình đó giúp chị từng bước chuyển mình từ gương mặt quen thuộc của phim truyền hình sang một diễn viên có hành trình điện ảnh riêng biệt.

Từ Bố Già đến Kẻ ăn hồn, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng rồi Huyết Thống, Lan Phương liên tục đổi màu nhân vật. Có vai thiên về đời sống, có vai mang yếu tố tâm lý, cũng có những nhân vật phải đối diện với không khí kinh dị và những tình huống nặng về cảm xúc.

Sự thay đổi này cũng đặt Lan Phương trước những yêu cầu diễn xuất khác nhau. Nếu vai diễn đời thường cần sự tự nhiên, thì những nhân vật trong phim kinh dị lại đòi hỏi khả năng thể hiện nỗi sợ, sự bất lực và những trạng thái tâm lý căng thẳng theo cách thuyết phục.

Vì vậy, việc tiếp tục nhận những dạng vai mới cũng có thể xem là một cách Lan Phương "bước tiếp" trong nghề. Không phải bước tiếp bằng số lượng dự án, mà bằng việc cho bản thân cơ hội thử những điều chưa từng làm hoặc chưa khai thác hết.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top