Phim Lan Hương Như Cố đang bị netizen Trung "ném đá" tơi bời vì cách xây dựng số phận các nhân vật nữ phụ
Bộ phim Lan Hương Như Cố bỗng dưng bay thẳng lên Top 1 Hotsearch nhưng không phải vì lý do gì vui vẻ cả Dân tình đang tranh cãi ầm ĩ về cách phim đối xử với hai nữ phụ Lữ Trấp Nhi và Triệu Tinh Đường. Nhiều người cho rằng các chị em này như bị biến thành "công cụ hy sinh" để nữ chính có thể tỏa sáng thôi.
Đầu tiên phải kể đến drama của Lữ Trấp Nhi. Vì muốn trả ơn nữ chính Hứa Lan Hương, cô nàng này tự nguyện đổi thân phận, thay nữ chính đi tiếp khách và chịu đủ mọi sỉ nhục Một bộ phận khán giả thấy rất khó chịu với plot này, vì sao nhân vật nữ thuộc tầng lớp thấp lại phải "gánh team" bằng cách chịu tổn thương để bảo vệ sự trong trắng cho nữ chính? Tuy phim có giải thích là do lòng biết ơn và quyết định của bản thân Lữ Trấp Nhi, nhưng nhiều người vẫn thấy cách xây dựng này hơi... problematic, như thể nữ phụ không có quyền lựa chọn vậy.
Chưa hết, Triệu Tinh Đường cũng bị "réo tên" trong cuộc khẩu chiến này. Sau khi cô qua đời, có một số khán giả tranh luận về việc nam chính Lâm Cẩm Kỳ có nên dùng áo choàng của cô để chống rét hay không. Từ đây dẫn đến làn sóng chỉ trích rằng ngay cả khi đã mất rồi, giá trị của nhân vật nữ vẫn bị đặt sau nhu cầu của người khác. Thậm chí có người mỉa mai "đến xương cốt cũng bị tận dụng" luôn
Tuy nhiên, phe bênh vực phim cũng lên tiếng phản bác mạnh mẽ! Họ cho rằng netizen đã hiểu nhầm tình tiết. Theo như diễn biến thực tế, sau khi Triệu Tinh Đường qua đời, Lan Hương đã dùng áo choàng bọc kín thi thể của cô rồi mới rời đi, chứ không phải lấy áo choàng để Lâm Cẩm Kỳ giữ ấm đâu nhé. Còn về phần Lữ Trấp Nhi, việc cô thay Lan Hương chịu khổ là quyết định của chính cô, và sau đó Lan Hương cũng đã chuộc thân cho cô rồi mà.
Vậy nên cuộc tranh cãi này cũng tuỳ thuộc vào cách mỗi người hiểu thông điệp phim muốn truyền tải. Một phe cho rằng phim đang tái hiện chân thực sự bất công đối với phụ nữ trong xã hội phong kiến, nơi mà những người phụ nữ ở vị thế thấp phải trả giá nặng nề hơn nhiều. Phe còn lại thì vẫn thấy khó chịu khi các nhân vật nữ cứ liên tục chịu tổn thương, nếu cách thể hiện không đủ thuyết phục thì vẫn có vấn đề.
Nhắc lại chút về cốt truyện nhé! Lan Hương Như Cố xoay quanh Hứa Lan Hương, thực chất là Thẩm Gia Lan - trưởng tôn nữ của phủ Đại học sĩ. Sau khi gia tộc bị khép tội mưu phản và diệt môn, cô phải đổi tên, ẩn mình trong Lâm phủ để sinh tồn, đồng thời từng bước điều tra vụ oan của gia tộc mình. Bộ phim có Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính.
Nguồn: saostar.vn