Mới đây, danh hài Hoài Linh đã chia sẻ một câu chuyện khiến anh thấy "bức xúc" vô cùng khi đi ăn tối tại một nhà hàng sang xịn. Hiếm lắm anh mới lên tiếng như vầy nè!
Theo lời anh Hoài Linh kể lại thì anh đã tận mắt chứng kiến 4 vị khách "ăn mặc sang trọng", trông có vẻ "khá giả" nhưng lại cư xử cực kỳ thiếu văn hóa với nhân viên phục vụ trong nhà hàng. Ối giời ơi!
Một phần vì thấy hành động này không nên, phần khác vì trước đây anh Hoài Linh cũng từng trải qua quá khứ vất vả bươn chải nên rất cảm thương cho nữ nhân viên phục vụ đó.
Dưới đây là câu chuyện được anh Hoài Linh kể lại chi tiết luôn, đọc mà thương quá trời:
"Từ trước tới nay mỗi khi đưa lên trang này, Linh chỉ chia sẻ những hình ảnh và những chuyện vui thôi. Hôm nay Linh xin phép lỗi cả nhà cho Linh được chia sẻ bức xúc của mình nhé.
Linh vốn dĩ là người ít khi đi ăn những quán sang trọng và hoành tráng lắm. Hôm qua vì nể nang 1 lời mời, Linh cùng với các bạn đi vào 1 quán ăn cũng khá là sang trọng đó.
Nhân viên ăn mặc lịch sự, tiếp đón rất nồng hậu và rất thân thiện với khách hàng. Quán lúc này cũng khá đông, tiếp viên chạy như con thoi vì muốn chiều lòng thực khách.
Cạnh bên bàn Linh ngồi là 4 người ăn mặc sang trọng. Theo nhận xét của tôi họ cũng thuộc típ người "khá giả".
Điều đáng nói ở đây là cách cư xử của họ, họ liên tục gọi tiếp viên với giọng điệu "kẻ cả" và có phần "trịch thượng" hơn cả chục lần (rau, tỏi, nước dùng v.v).
Em gái tiếp viên vẫn vui vẻ thực hiện yêu cầu của họ nhưng trong ánh mắt thoáng lên nét buồn khó tả. Qua tìm hiểu, Linh được biết em ấy ở quê lên học đại học, tranh thủ làm việc để phụ giúp gia đình.
Trước đây tôi cũng là người từng buôn gánh bán bưng, từng sống với những thời gian cực khổ, nên tôi thông cảm được phần nào sự suy nghĩ của em lúc đó. Vì cuộc sống mưu sinh, vì miếng cơm manh áo nên phải chịu như vậy.
Cuộc đời không ai biết trước ngày sau. Ông bà ta nói "cách cho hơn của đem cho". Mong sao mọi người hãy dùng cách cư xử khéo léo và nhẹ nhàng 1 chút. Điều ấy sẽ giúp cho nhiều người bớt đi sự tự ti, mặc cảm với cuộc sống.
Có sao viết vậy cả nhà thông cảm nhé".
Ngay sau khi đăng tải, những suy nghĩ và quan điểm của anh Hoài Linh đã nhận được cực nhiều sự đồng tình từ cộng đồng mạng. Ai cũng thấy đúng hết!
Phần đông ý kiến đều cho rằng trong xã hội không nên tồn tại cách đối xử phân biệt giàu nghèo, đẳng cấp, đặc biệt là phải tôn trọng lẫn nhau giữa mọi tầng lớp. Respect nhau đi mọi người ơi!
Nguồn: soha.vn