Ai mà chẳng biết Thành Long và Châu Tinh Trì - hai huyền thoại của làng phim Hong Kong thời hoàng kim! Một anh thì ngầu với những màn võ thuật mạo hiểm đỉnh cao, một anh thì bá đạo với phong cách hài vô lý không ai làm lại được. Nhưng plot twist là dù cùng thống trị phòng vé trong bao nhiêu năm, hai ông lớn này chưa bao giờ đóng chính chung một phim với nhau luôn á!
Cơ mà có một lần - năm 1999 - hai siêu sao này đã "cross-over" vào thế giới điện ảnh của nhau một cách cực kỳ epic. Thời điểm đó Châu Tinh Trì đang quay "Vua hài kịch", còn Thành Long thì bận với "Pha lê tôn". Cả hai phim đều chiếu Tết, thành ra là đối thủ trực tiếp của nhau tại phòng vé Hong Kong.
Nhưng mà đây - điều xịn sò nhất là dù cạnh tranh ngoài rạp, hai anh vẫn support nhau trên phim trường! Hai đoàn phim quay gần nhau, rồi từ những lần gặp mặt của ê-kíp, ý tưởng để hai ngôi sao cameo trong phim của nhau ra đời thôi.
Trong "Vua hài kịch", Thành Long có màn cameo ngắn nhưng ý nghĩa vô cùng. Châu Tinh Trì vào vai Doãn Thiên Cừu - một diễn viên quần chúng mơ ước trở thành nghệ sĩ thực thụ nhưng liên tục bị coi thường. Thành Long xuất hiện như một ngôi sao đang quay phim hành động và nói chuyện với Doãn Thiên Cừu.
Chi tiết này càng xúc động khi biết rằng trước khi nổi tiếng thế giới, Thành Long cũng từng là võ sư đóng thế và diễn viên quần chúng trong nhiều năm. Vì thế cảnh quay như một cuộc gặp gỡ giữa "người đã thành công" và "người đang vật lộn" - sâu sắc phết đó nha!
Thật ra ban đầu Châu Tinh Trì muốn mời Châu Nhuận Phát cho vai này, nhưng anh bận quá không đi được. Đạo diễn Cốc Đức Chiêu - người đang làm "Pha lê tôn" - được cho là cây cầu nối để Thành Long nhận lời tham gia.
Để đáp lại Thành Long, Châu Tinh Trì cũng nhảy sang phim trường "Pha lê tôn" luôn! Trong phim có Thành Long và Thư Kỳ đóng chính, ông hóa thân thành một anh cảnh sát dắt chó nghiệp vụ. Tuy chỉ xuất hiện chưa đầy một phút nhưng Châu Tinh Trì vẫn biến nó thành màn hài đỉnh cao.
Cảnh quay là anh cảnh sát đang cố xử lý tình huống thì con chó đột nhiên lao đi, kéo anh ta chạy theo trong tình trạng mất kiểm soát hoàn toàn. Kiểu hài hình thể đặc trưng của Châu Tinh Trì khiến đoạn phim ngắn ngủn này thành một trong những cảnh cameo được nhớ nhất của "Pha lê tôn" luôn!
Trùng hợp thú vị là "Vua hài kịch" và "Pha lê tôn" cùng ra mắt Hong Kong tháng 2/1999. Cuộc đối đầu lúc đó gần như là mini version của trận chiến giữa hai phong cách điện ảnh. Châu Tinh Trì mang đến tác phẩm tự sự về giấc mơ diễn viên, còn Thành Long thử nghiệm giảm hành động để tập trung vào tuyến tình cảm với Thư Kỳ.
Kết quả phòng vé thì căng đét! "Vua hài kịch" dẫn đầu doanh thu phim Hong Kong năm 1999, trong khi "Pha lê tôn" đứng ngay sau. Khoảng cách chỉ hơn 2 triệu HKD thôi á - sít sao vô cùng! Một bên thắng bằng câu chuyện cá nhân sâu sắc, bên còn lại chứng minh Thành Long vẫn hot ngay cả khi rời khỏi công thức hành động quen thuộc.
Trước đó, Thành Long và Châu Tinh Trì từng nhiều lần "chạm mặt" tại phòng vé trong thập niên 1990. "Phi ưng kế hoạch" đối đầu "Chuyên gia xảo quyệt", "Song Long hội" gặp "Gia hữu hỷ sự", "Câu chuyện cảnh sát 3" cạnh tranh với "Quan xẩm lốc cốc", rồi "Túy quyền 2" xuất hiện cùng lúc với "Vua phá hoại". Những cuộc đua này tạo nên thời kỳ "Song Châu Nhất Thành" huyền thoại (gồm Châu Nhuận Phát, Châu Tinh Trì và Thành Long).
Đặc biệt nhất là giữa môi trường cạnh tranh khốc liệt đó, Thành Long và Châu Tinh Trì lại chọn cách bước vào phim của nhau. Không cần dự án khủng hay hai siêu sao đóng chính cùng nhau, chỉ vài chục giây trên màn ảnh đã đủ tạo nên giai thoại kéo dài hơn hai thập kỷ rồi!
Nguồn: saostar.vn