Bubu2k67510
New member
Trong khi mọi người đang bàn tán ầm ĩ về "Avengers: Infinity War", thì bộ phim hài tình cảm từ Pháp "Rolling to You" lại lặng lẽ xuất hiện như món khai vị chill phết cho mùa hè với câu chuyện tình "lạ mà hay" xoay quanh... chiếc xe lăn nha!
Không phải phim bom tấn đốt tiền tỷ hay dàn sao Hollywood đình đám gì đâu, nhưng "Lăn" đến bên em (tên Pháp: Tout le monde debout; tên Anh: Rolling to You) vẫn "phang" thẳng top 1 phòng vé Pháp suốt 2 tuần liền, đè bẹp mọi bom tấn khác bởi cái chất hài hước, lãng mạn đậm "mùi" Pháp không lẫn đi đâu được
Điểm đặc biệt nhất làm nên "soul" cho phim chính là độ chân thật của câu chuyện - được lấy cảm hứng từ chính người mẹ khuyết tật và mối tình đầu thời nhỏ của đạo diễn Franck Dubosc đó nha!
Trailer "Rolling to You" ("Lăn" Đến Bên Em)
Ý tưởng kịch bản xuất hiện rất bất ngờ khi Franck Dubosc (vừa đạo diễn, vừa biên kịch, vừa đóng nam chính Jocelyn luôn nè) tận mắt chứng kiến mẹ mình vật lộn với chiếc xe lăn mới mua. Chiếc xe lăn tuy giúp mẹ ông đi lại dễ hơn, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn không thể giải quyết hết được.
"Tôi chợt thấu rằng những người khuyết tật đều phải đối mặt với khó khăn như vậy. Và rồi, tôi muốn kể một câu chuyện tình yêu dựa trên sự khác biệt không phải về văn hóa hay xã hội, mà là về thể chất!" - vị đạo diễn tài năng chia sẻ.
Muốn kể câu chuyện tình yêu lãng mạn về người khuyết tật còn xuất phát từ crush thời nhỏ của Franck nữa đó - khi anh thích một cô gái có đôi mắt híếc. "Mọi người hay trêu cô ấy. Nhưng tôi lại nhìn cô ấy bằng ánh mắt khác. Tôi nhận ra sự khác biệt của cô ấy chính là điểm mạnh, và nó có nét duyên riêng. Để yêu một người như vậy, bạn cần phải có gan - đó chính là lý do tôi muốn làm bộ phim này"
Nói về việc gánh 3 vai trò "đạo diễn - biên kịch - nam chính" cùng lúc, Franck Dubosc thừa nhận đây là thử thách "gian nan hơn tưởng tượng nhiều lắm". Nhưng mà phải công nhận, với kinh nghiệm hàng chục năm trong nghề, ông đã hoàn thành cả 3 nhiệm vụ "quá ư là xuất sắc", mang đến một bộ phim vừa hài hước vừa tinh tế phết!
Tựa đề Pháp của phim khi dịch ra có thể hiểu nôm na là "Mọi người đều đang đứng", chỉ có hai nhân vật chính là ngồi... trên xe lăn thôi Mối quan hệ của họ cứ thế phát triển trên chiếc xe lăn. Jocelyn (Franck Dubosc) là một anh chàng thành đạt, đào hoa và hay nói dối để "thính" gái. Trong một lần giả vờ ngồi xe lăn để "cưa" cô hàng xóm hot girl, Jocelyn lại được giới thiệu với chị gái của cô - Florence (Alexandra Lamy), một người tàn tật thật sự. Các tình huống "trớ trêu vô cùng" sau đó dẫn đến nhiều câu chuyện "cười ra nước mắt" bởi Jocelyn đã lỡ "phóng lao thì phải theo lao": phải giả vờ ngồi xe lăn mỗi khi gặp Florence
Tựa đề cũng chính là message mà Franck Dubosc muốn gửi đến nhân vật Jocelyn "thích nói láo" rằng: hãy đứng dậy bằng chính đôi chân của mình và nâng tầm bản thân lên. Bằng cách chỉ ra tất cả những cái ngu ngốc mà một người đàn ông có thể làm khi nghĩ rằng mình "kiểm soát được mọi thứ", Franck đã đưa khán giả đến góc nhìn hoàn toàn mới khi khẳng định: mọi khiếm khuyết sẽ không còn tồn tại khi bạn nhìn ai đó bằng lăng kính của tình yêu. Và cứ thế, từng vòng quay của chiếc xe lăn kia lại giúp hai con người "lăn" về bên nhau thôi
Phim không có mô-típ gì mới lạ đâu, chỉ quanh quẩn yêu đương, lừa dối rồi tha thứ. Nhưng sức hút của phim lại nằm ở những tình tiết nhỏ nhất ấy. Đặc trưng của phim Pháp chính là không vội vã, mà thay vào đó, nhẹ nhàng dẫn người xem đi qua các cảnh phim lãng mạn và "đời thường phết luôn"
Để thực sự hiểu được tầng nghĩa ẩn bên dưới, bạn phải xâu chuỗi tất cả từng hành động nhỏ nhất của nhân vật và các cảnh quay theo một mạch thống nhất. Cái hay thứ hai của "Lăn" đến bên em chính là không cần bi kịch gì cả, chỉ nói về cách các nhân vật tận hưởng cuộc sống mà vẫn thể hiện trọn vẹn ý nghĩa của phim.
"Lăn" đến bên em chính là một bộ phim chân thật nhất từ cảm hứng hình thành phim đến lối diễn xuất của từng nhân vật, nên không lạ khi phim được đón nhận "nồng nhiệt phết" tại chính Pháp và các quốc gia Châu Âu lân cận nha!
Với không gian, bối cảnh và mối tình đậm chất Pháp, bộ phim sẽ là lựa chọn giải trí thú vị, hài hước và đầy chất thơ để mở màn một mùa hè nóng bỏng của riêng bạn đó. Phim sẽ "lăn" đến rạp để ra mắt khán giả Việt ngày 11/5 trên toàn quốc nha các bạn ơi!
Một số hình ảnh của phim:
Nguồn: kenh14.vn