Lần đầu vào siêu thị Nhật ở VN, nàng giật mình với giá rau củ: Món rẻ nhất cũng vài trăm ngàn?

3d9cec2888bbe0887953.jpg


Nói đến xứ sở có đồ ăn nông sản đắt đỏ bậc nhất thế giới thì phải kể ngay đến Nhật Bản chứ đâu! Từ xưa đến giờ, xứ hoa anh đào nổi tiếng với những sản phẩm "gây choáng" cộng đồng mạng vì giá cao ngất ngưởng, típ ơ như: Dưa hấu Densuke, nho Ruby Roman, xoài Taiyo no Tamago, dưa gang Yubari,... Mỗi thứ một giá trời ơi đất hỡi luôn!

Mới đây, dân tình lại càng choáng hơn trước bài viết chia sẻ trải nghiệm của bạn Linh Nguyễn khi lần đầu đặt chân vào siêu thị Nhật tại Việt Nam. Lần đầu vào mà cô bạn phải "há hốc mồm" với giá của những loại rau củ quả quen thuộc ở VN như cà rốt, dưa leo, hành tây, khoai lang, bắp cải,...

"Check-in với rau củ giá trên trời: À ừm nếu trái cà rốt bình thường ở chợ giá 4k/củ, thì giờ 104k/củ là có thật ở siêu thị Nhật này các bạn ạ! Cả bắp cải, hành tây, khoai lang đều tính từ 100k – 250k/củ, tính ra kết hợp nấu được 1 món chắc cũng hết cả triệu bạc, nên em xin phép chỉ dám chụp chứ chưa dám mua. Ai đã mua ăn thử review giúp em xem khác gì rau củ Việt Nam không nhé, đều bằng size hết."– cô bạn chia sẻ đầy bất ngờ.

759b2704313cfabde6c9.png


Được biết, siêu thị Nhật mà Linh trải nghiệm nằm ngay giữa lòng Quận 1, TP.HCM. Theo đó, giá từng món lần lượt là: Hành tây Tamanegi (183k/2 củ), khoai lang (254k/củ), cà rốt Ninja (104k/củ), dưa leo (756k/kg), bắp cải (327k/búp), thịt bò (4,5tr/kg). Nhìn xong chỉ biết "đứng hình" luôn á!

Nhìn mấy cái giá này, đảm bảo không chỉ cô bạn mà rất nhiều người Việt cũng... chỉ dám nhìn chứ chẳng dám mua. Bởi ở VN mình chẳng thiếu rau củ quả ngon tươi với giá hợp lý, thế thì tại sao lại bỏ ra hàng trăm nghìn để mua hàng ngoại nhập chứ?

f44e96c4d8ad1153bf7c.png


8da0a764319ea3fb0a39.png


889a421dff2da8d64816.png


Giải thích cho việc giá cả "trên trời dưới đất" như vậy, nhiều bình luận bên dưới bài đăng đã đưa ra vài lý do khá là thuyết phục nè! Đầu tiên, đa số đều cho rằng đây là rau củ organic được canh tác theo chuẩn nông nghiệp hữu cơ, nên giá tất nhiên là phải đắt hơn rồi. Bù lại chất lượng thì không phải bàn cãi gì cả! ✨

Lý do thứ hai chính là chi phí vận chuyển, nhập khẩu vào VN rất đắt đỏ, chưa kể chi phí mặt bằng, nhân viên nữa. Vốn dĩ các siêu thị Nhật ở VN sinh ra là để phục vụ đối tượng khách hàng cao cấp, chú trọng giá trị thương hiệu thôi. Thế nên đắt hơn bình thường là chuyện dễ hiểu rồi! ‍♀️

c8d969464552cc967624.png


Lướt qua các comment bên dưới, có rất nhiều ý kiến sôi nổi về vấn đề này:

- Tình Nguyên: "Vấn đề thương mại thì mình không can thiệp được. Hợp túi tiền của mình thì mình mua, không thì thôi. Như nhiều loại rau củ quả của Việt Nam mình ở nước ta bán khá rẻ, nhưng sang bên nước ngoài lại được độn giá lên rất cao còn gì."

- Toàn Gion: "Bên thị trường Việt Nam bán chắc khó tiêu thụ được, vì bên mình mức sống không cao như ở Nhật. Với lại chẳng ai nấu 1 nồi canh tốn cả triệu bạc chỉ để ăn vài bữa hết. Tâm lý các gia đình là vậy!"

- Tiểu Vic: "Rau củ Nhật đắt là do công nghệ trồng trọt, nghiên cứu để ra giống tốt. Có khi cả chục năm mới nhân giống rồi đưa ra thị trường. Do có đợt mình mua 1 chùm nho Nhật siêu đắt nên lên tìm hiểu thì công nhận bên này làm gì cũng kì công. Tiền nào thì của nấy thôi!"

aefd569753f569b46380.jpg


7e0f20d0be5a39484b5d.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top