Hóng gì lạ không? Một công ty Nhật Bản đang chuẩn bị tạo ra trận mưa sao băng nhân tạo đầu tiên trên thế giới bằng cách đưa hàng trăm vệ tinh lên không gian luôn nha các bạn ơi!
Thực ra dự án này từng được hẹn vào năm 2020 rồi, nhưng mà do vệ tinh gặp sự cố nên phải delay. Giờ thì comeback rồi nhé!
Công ty khởi nghiệp không gian ALE ở Tokyo vừa thông báo sẽ phóng vào năm 2025. Đây sẽ là lần đầu tiên con người được chứng kiến trận mưa sao băng nhân tạo trực tiếp luôn á! Hype quá đi thôi!
Bình thường thì mưa sao băng xảy ra khi Trái đất đi qua đám mây mảnh vụn do sao chổi và tiểu hành tinh để lại. Nhưng dự án SKY CANVAS này sẽ recreate lại bằng cách cài các "hạt sao băng" trong vệ tinh ở độ cao 400 km rồi phóng xuống khu vực được chỉ định.
Mấy viên hạt này hình cầu, đường kính khoảng 0,4 inch, nặng vài gram thôi, bằng hạt đậu ấy. Nhưng có công thức hóa học bí mật khiến chúng bốc cháy do ma sát khi quay về hành tinh với tốc độ 8 km mỗi giây. Nghe ảo ma không?
Theo ALE thì những viên hạt này sẽ di chuyển chậm hơn và sáng lâu hơn tới 10 giây so với sao băng thật đấy! Và điểm cộng là có thể nhìn thấy từ khoảng cách 200 km luôn. Tức là cả vùng đều được ngắm, fair phết!
Đỉnh nhất là màu sắc của mỗi vệt sáng có thể custom được bằng cách điều chỉnh thành phần trong hạt. Tức là có thể tạo ra mưa sao băng đủ màu đủ vị như show concert luôn á! Rainbow meteor shower incoming!
Tiến sĩ Lena Okajima - founder kiêm CEO của ALE chia sẻ: "Ban đầu tôi thành lập ALE để tạo ra trận mưa sao băng nhân tạo đầu tiên trên thế giới nhằm thu hút sự quan tâm nhiều hơn về không gian và khoa học nói chung. Trong tương lai, bằng cách kết hợp nghiên cứu về khí hậu với hình thức giải trí không gian mới này, chúng tôi tin có thể nâng cao hiểu biết về biến đổi khí hậu, khơi dậy sự tò mò của mọi người trên khắp thế giới về không gian và vũ trụ."
Nói chung là vừa đẹp vừa có ý nghĩa khoa học nữa, perfect combo!
Nguồn: soha.vn