Lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc có một Tổng thống đương nhiệm bị giam giữ

da008ecd57e8fb641d62.jpg


Truyền thông Hàn Quốc vừa thả "bom tấn" rạng sáng nay 19/1: tòa án khu vực Tây Seoul chính thức ra lệnh giam giữ Tổng thống bị luận tội của họ rồi đây!

Phiên tòa chiều 18/1 kéo dài từ 14h đến tận 19h30 mà vẫn chưa ra kết luận, các thẩm phán buộc phải nghỉ tạm và hứa sẽ thông báo trong đêm hoặc sáng hôm sau. Ai ngờ đâu, drama thực sự mới bắt đầu...

1b33fdf13173b8f9a6a8.jpg


Theo nguồn tin từ các cơ quan điều tra Hàn Quốc, đúng lúc 02h50 sáng nay 19/1, tòa đã chính thức "chốt đơn" - ra lệnh giam giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol. Đây là lần ĐẦU TIÊN trong lịch sử Hàn Quốc có một tổng thống đương nhiệm bị giam giữ đấy các bạn ơi!

Theo luật pháp Hàn Quốc, ông Yoon sẽ phải ở lại 20 ngày, còn các bước tiếp theo sẽ tùy thuộc vào kết quả điều tra và quyết định của viện kiểm sát. Các luật sư của Tổng thống thì "nổi đoá" luôn, cho rằng quyết định này "phản Hiến pháp" và "đi ngược chủ nghĩa pháp trị".

Quyết định này của tòa đã khiến phe ủng hộ Tổng thống "nổi điên" mất rồi Theo cảnh sát Seoul, từ chiều hôm qua đã có tới khoảng 44.000 người ủng hộ Tổng thống đổ về tòa án, hô vang các khẩu hiệu phản đối lệnh bắt giữ và đòi phóng thích ông Yoon ngay lập tức.

eced04d042597c31046d.jpg


Cảnh sát phải dựng hẳn hàng rào lưới sắt bao quanh tòa án, đặt cả hàng loạt xe buýt trước cổng chính để "chặn đường" những người này. Nhưng sau khi phán quyết được đưa ra, hàng trăm người đã xông vào trụ sở tòa án, đập vỡ cửa kính, tháo biển tên của tòa án xuống giẫm đạp tơi bời luôn Cảnh sát phải huy động hơn 600 người để giải tán và bắt giữ một số người quá khích.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top