Chị em ơi, đây là tin vui cho phái đẹp nè! Lần đầu tiên trong lịch sử Hải quân Mỹ, một chị đẹp sẽ cầm lái một chiếc tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đó các bạn ơi
Chị Amy Bauernschmidt - một phi công trực thăng cực xịn - sẽ là người chỉ huy một trong 11 chiếc tàu sân bay hạt nhân khủng của Mỹ vào năm 2022. Tuy vẫn chưa rõ chị sẽ cầm lái con tàu nào, nhưng Lực lượng Không quân Hải quân đã xác nhận rằng chị là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử giữ vị trí này. Quá là girl power luôn!
Trong một cuộc phỏng vấn, chị Bauernschmidt chia sẻ: "Tôi hy vọng rằng tôi là một nhà lãnh đạo tốt và một người cố vấn cho cả nam giới và phụ nữ trên tàu." Khiêm tốn và inspirational quá chừng
Chị Amy quê ở Milwaukee, Wisconsin, tốt nghiệp Học viện Hải quân năm 1994 - cũng là năm mà phụ nữ chính thức được phép phục vụ trên tàu chiến và máy bay. Timing chuẩn không cần chỉnh luôn!
Năm 1996, chị bắt đầu sự nghiệp phi công hải quân và bay cùng Phi đội Trực thăng Chống tàu ngầm (HSL) 45 'Wolfpack' ở San Diego (tên phi đội ngầu vãi nha). Phi đội này được triển khai cùng tàu khu trục USS John Young trong các hoạt động hàng hải ở Vịnh Bắc Ả Rập.
Sau đó, chị được chọn chỉ huy Phi đội Trực thăng Hàng hải tấn công (HSM) 70, hỗ trợ Chiến dịch Enduring Freedom (Tự do Bền vững) trên tàu sân bay USS George HW Bush. Từ phi công lên chỉ huy, career path xịn sò quá đi!
Trong suốt sự nghiệp, chị Bauernschmidt đã bay hơn 3.000 giờ (nghe xong chóng mặt luôn á) trên các loại trực thăng hải quân khác nhau và phục vụ từ Alaska đến Tây Nam Á theo tiểu sử Hải quân của chị. Đúng là đi khắp thiên hạ rồi
Năm 2016, chị trở thành nữ giám đốc điều hành đầu tiên của tàu sân bay hạt nhân USS Abraham Lincoln, đồng thời là chỉ huy thứ hai của thủy thủ đoàn lên tới 5.000 người. Quản lý 5.000 người là sao? Tưởng tượng không nổi
Nguồn: soha.vn