Choáng váng với thành tích mới của NASA nha mọi người ơi! Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, hoa cúc zinnia do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) trồng ngoài vũ trụ đã chính thức nở hoa rồi đó
Phi hành gia người Mỹ Scott Kelly vào ngày 16/1 đã flex luôn mấy tấm ảnh bông hoa cúc zinnia xinh xỉu lên mạng với caption siêu bá đạo: "Vâng, có những dạng sống khác ngoài vũ trụ!" và "Bông hoa đầu tiên trồng ngoài vũ trụ đã nở!". Ảo ma không tưởng luôn á!
Trước đó, team phi hành gia của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) từng trồng rau diếp để làm đồ ăn rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên một loài hoa được trồng và nở ngoài không gian nha. Level up chất lượng luôn!
Hồi tháng 5, hệ thống Veggie đã được setup trên trạm ISS, giúp các nhà du hành vũ trụ có thể trồng cây cối ngoài không gian. Hệ thống này xài đèn LED đỏ, xanh lá cây và xanh da trời để tạo điều kiện cho hoa phát triển tốt nhất. Công nghệ thời 4.0 là đây!
Nhưng mà thật ra trồng hoa khó hơn trồng rau nhiều đó nha. Ánh sáng và một số yếu tố môi trường khác cực kỳ quan trọng cho sự phát triển của hoa.
"Việc trồng cúc zinnia sẽ giúp nâng cao kiến thức của chúng ta về cách trồng hoa trong hệ thống Veggie, từ đó làm tăng khả năng đậu quả của các loài cây như cà chua", ông Trent Smith, giám đốc chương trình tại Trung tâm Vũ trụ Florida của NASA cho biết.
Tóm lại là từ giờ các phi hành gia không chỉ có rau ăn mà còn có hoa ngắm nữa, sống ảo ngoài vũ trụ cũng chill phết đó!
Nguồn: soha.vn