Chuyện gì xảy ra khi Tổng thống Putin bất ngờ được... chính mình hỏi thăm? Câu trả lời nằm ở cuộc họp báo thường niên siêu hot diễn ra tại thủ đô Moscow - Nga vào ngày 14-12 vừa qua đó các bạn ơi!
Trong cuộc họp báo, một sinh viên từ Trường ĐH St. Petersburg đã tạo nên moment "trời ơi đất hỡi" khi xuất hiện trên màn hình với diện mạo là phiên bản AI của chính Tổng thống Putin. Không phải deepfake bừa đâu nhé, mà là công nghệ AI xịn sò luôn!
"Ngài Vladimir Vladimirovich, xin chào, tôi là sinh viên Trường ĐH St. Petersburg. Tôi muốn hỏi, có đúng là ngài có rất nhiều thế thân không?" - câu hỏi này khiến cả hội trường cười như được mùa luôn á!
Bạn sinh viên này còn tiếp tục đặt câu hỏi siêu thực tế: "À còn điều này nữa: Ngài nhìn nhận những mối nguy hiểm mà trí tuệ nhân tạo và mạng nơ-ron nhân tạo gây ra cho cuộc sống của chúng ta như thế nào?".
Theo Reuters đưa tin, Tổng thống Putin có vẻ hơi bị đơ người một chút khi nhận câu hỏi này - lúc này cuộc họp báo đã kéo dài được 4 tiếng đồng hồ rồi nha! Ông đáp trả khá chill: "Tôi thấy bạn có thể giống tôi và nói bằng giọng của tôi. Nhưng tôi khẳng định rằng chỉ có một người giống tôi và nói bằng giọng của tôi, đó là tôi". Vibe "xác nhận bản gốc chính chủ" quá đỉnh!
Plot twist ở cuộc họp báo ngày 14-12 này còn có thêm một drama nữa đó là chuyện... giá trứng các bạn ạ! Nghe có vẻ lạ nhưng đây là lần hiếm hoi Tổng thống Putin phải xin lỗi công khai về vấn đề dân sinh đấy.
Bà Irina Akopova (đã về hưu) đã "kêu cứu" vì giá trứng, ức gà và cánh gà tăng giá vù vù: "Ngài Vladimir Vladimirovich, hãy nghĩ tới những người về hưu! Hãy giải quyết chuyện này. Chúng tôi không có ai để nhờ cậy. Tôi rất biết ơn ngài và trông cậy vào sự giúp đỡ của ngài".
Tổng thống Putin humble luôn: "Tôi xin lỗi vì điều này nhưng đây là sự thất bại trong hoạt động của chính phủ… Tôi hứa tình hình sẽ được khắc phục trong tương lai gần".
Nguồn: soha.vn