Hôm nay mình quyết định thử nghiệm một trải nghiệm mới: mua đồ ở quầy tự động! Phải nói là hồi hộp cực kỳ luôn các bạn ơi
Thời đại công nghệ 4.0 giờ đây mọi thứ đều tự động hết rồi, từ thanh toán đến cả quầy bán hàng. Mình cũng tò mò muốn xem liệu có dễ dàng như lời đồn không, hay là sẽ có drama gì đó xảy ra nè
Lần đầu tiên đứng trước quầy tự động, phải thừa nhận là mình hơi bối rối một tí. Nhưng mà thôi, cứ thử xem sao đã! Công nghệ mà, khó đâu được phải không nào?
Trải nghiệm này đúng là khác biệt so với việc mua hàng truyền thống thật. Không có anh chị nhân viên tư vấn, không có sự tương tác trực tiếp, mọi thứ đều phụ thuộc vào màn hình cảm ứng và các thao tác của bạn thôi. Vừa thú vị vừa hơi áp lực nhẹ á
Nguồn: tinhte.vn