Ơ kìa, lại thêm một "drama" nữa với món chân gà "huyền thoại" của Ăn Cùng Bà Tuyết khiến dân tình phải hoang mang về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm rồi đây!
Ngày 7/5/2025, một chị em trên Threads đã lên tiếng "bóc phốt" trải nghiệm không vui khi ăn thử chân gà đóng gói của thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết. Theo như chính chủ kể lại, trước giờ cô không phải fan của mấy món ăn vặt đóng gói kiểu này, nhưng mà vì thấy quá nhiều người review khen ngon, nên cũng tò mò mua về "test" thử xem sao.
Kết quả thì... chấn động luôn: Phần móng gà có mùi ngai ngái khó ngửi, vị thì khó chịu; còn phần thịt thì đã mốc trắng xoắn rồi các bạn ơi...
Ở phần comment, cô còn cho biết thêm là HSD của gói chân gà này là 5/12/2025 và nhấn mạnh phần thịt có màu trắng bất thường trong ảnh là do bị mốc, chân gà đã hỏng hết rồi nha!
Và đây không phải lần đầu tiên các sản phẩm ăn vặt của thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết bị khách hàng "chê bai" đâu nhen!
Trước đó, vào đầu tháng 3/2025, dân mạng được dịp "ngã ngửa" khi phát hiện một sản phẩm chân gà rút xương của Ăn Cùng Bà Tuyết ghi NGÀY SẢN XUẤT là 09/07/2025 - tức là 4 tháng sau so với thời điểm người mua đang cầm trên tay sản phẩm luôn. Chuyện này khiến không ít người hoang mang, đặt câu hỏi lớn về quy trình đóng gói và kiểm soát tem nhãn của thương hiệu.
Drama chân gà "xuyên không" chưa kịp nguội, thì lại có người dùng khác đứng ra tố sản phẩm chân gà của thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết có dấu hiệu... chưa chín luôn. Theo hình ảnh được share, phần chân gà bên trong vẫn còn màu đỏ lè, kèm theo mùi lạ lùng nữa. Vụ việc tiếp tục khiến niềm tin của người tiêu dùng bị "sụp đổ" và nhận về cả tá comment trái chiều.
Quay ngược thời gian về 1 năm trước, vào tháng 3/2024, hình ảnh gói đồ ăn vặt của Ăn Cùng Bà Tuyết có xuất hiện một vật thể lạ được miêu tả "trông như giun" cũng từng khiến dân tình rần rần, lo lắng hết sức.
Với cả núi scandal này, thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết chỉ có 1 phản hồi duy nhất là "cam kết sẽ rà soát lại quy trình để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm". Tuy nhiên, những vấn đề về chất lượng sản phẩm vẫn liên tục xảy ra, khiến không ít người tiêu dùng lắc đầu ngao ngán, kêu gọi nhau ăn cùng ai chứ đừng Ăn Cùng Bà Tuyết nữa.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 7/5/2025, một chị em trên Threads đã lên tiếng "bóc phốt" trải nghiệm không vui khi ăn thử chân gà đóng gói của thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết. Theo như chính chủ kể lại, trước giờ cô không phải fan của mấy món ăn vặt đóng gói kiểu này, nhưng mà vì thấy quá nhiều người review khen ngon, nên cũng tò mò mua về "test" thử xem sao.
Kết quả thì... chấn động luôn: Phần móng gà có mùi ngai ngái khó ngửi, vị thì khó chịu; còn phần thịt thì đã mốc trắng xoắn rồi các bạn ơi...
Ở phần comment, cô còn cho biết thêm là HSD của gói chân gà này là 5/12/2025 và nhấn mạnh phần thịt có màu trắng bất thường trong ảnh là do bị mốc, chân gà đã hỏng hết rồi nha!
Và đây không phải lần đầu tiên các sản phẩm ăn vặt của thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết bị khách hàng "chê bai" đâu nhen!
Trước đó, vào đầu tháng 3/2025, dân mạng được dịp "ngã ngửa" khi phát hiện một sản phẩm chân gà rút xương của Ăn Cùng Bà Tuyết ghi NGÀY SẢN XUẤT là 09/07/2025 - tức là 4 tháng sau so với thời điểm người mua đang cầm trên tay sản phẩm luôn. Chuyện này khiến không ít người hoang mang, đặt câu hỏi lớn về quy trình đóng gói và kiểm soát tem nhãn của thương hiệu.
Drama chân gà "xuyên không" chưa kịp nguội, thì lại có người dùng khác đứng ra tố sản phẩm chân gà của thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết có dấu hiệu... chưa chín luôn. Theo hình ảnh được share, phần chân gà bên trong vẫn còn màu đỏ lè, kèm theo mùi lạ lùng nữa. Vụ việc tiếp tục khiến niềm tin của người tiêu dùng bị "sụp đổ" và nhận về cả tá comment trái chiều.
Quay ngược thời gian về 1 năm trước, vào tháng 3/2024, hình ảnh gói đồ ăn vặt của Ăn Cùng Bà Tuyết có xuất hiện một vật thể lạ được miêu tả "trông như giun" cũng từng khiến dân tình rần rần, lo lắng hết sức.
Với cả núi scandal này, thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết chỉ có 1 phản hồi duy nhất là "cam kết sẽ rà soát lại quy trình để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm". Tuy nhiên, những vấn đề về chất lượng sản phẩm vẫn liên tục xảy ra, khiến không ít người tiêu dùng lắc đầu ngao ngán, kêu gọi nhau ăn cùng ai chứ đừng Ăn Cùng Bà Tuyết nữa.
Nguồn: kenh14.vn