Những ngày trước Tết, cả team mod bọn mình quyết định làm một trò: cùng nhau nấu bánh chưng chia cho nhau và anh em bạn bè. Thật ra trước giờ bọn mình chỉ biết ăn thôi chứ nấu thì chưa bao giờ làm full combo cả, ai ngờ 2 ngày vừa rồi như một hành trình epic chứ không đơn giản tí nào
Nhân tiện này, mình dùng Galaxy S21 Ultra đang xài để record lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án 100 cái bánh chưng. Mời anh em xem cho vui nhé! Chúc Tết ấm áp và bình an nha mọi người
Hồi Samsung ra mắt S21 Series, hãng flex khá nhiều về tính năng Single Take 2.0 cũng như Director View. Thực ra Single Take đã có từ S20 rồi, Note 20 Ultra mình dùng gần cả năm cũng có, nhưng chưa thực sự coi nó là công cụ chụp ảnh chính. Lần này mình dùng nó cho tất cả hình ảnh trong hành trình nấu bánh chưng, kết quả là gần 900 file chép vào máy tính, quá trình xem lại ảnh mất gần 1 tiếng với đầy cảm xúc lẫn lộn luôn ý
Bọn mình khởi động dự án bánh chưng vào sáng 25 Âm lịch, từ sớm mình rủ mod Lê Huyền Vân sang nhà bố mẹ anh Hiệp để đi chợ sắm đồ.
Buổi sáng sẽ chuẩn bị những nguyên liệu chính: nếp, đậu và lá dong. Lá là phần cực kỳ quan trọng nha, theo kinh nghiệm của các bác, 600 lá nhất, 400 lá đại và 5 bó lá nhỏ được bọn mình tha về điểm tập kết. Tiếp theo là 60 kg nếp, 20 kg đậu cũng được tha về luôn.
Khâu chuẩn bị không thể thiếu củi để đốt suốt hơn 12 tiếng đồng hồ.
Tìm củi thì ra các xưởng mộc có vẻ dễ nhất. Tất nhiên là cây tạp, hư bỏ chứ lấy cây ở trên kệ chắc người ta cho ăn đòn
Sau khi mọi nguyên liệu đã được gom về công ty, khâu tiếp theo là cắt lá, rửa và phơi lên cho ráo nước.
Công đoạn cắt và rửa lá tưởng đơn giản nhưng không ngờ lâu ghê luôn anh em ơi
Nhân tiện decor chút cho có không khí Tết nè.
Khâu lau lá gần như huy động toàn bộ anh em mod đang rảnh rỗi.
Nguồn: tinhte.vn