Wow, sự kiện lịch sử đã diễn ra hôm 12/7 khi tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76) của Mỹ và HMS Queen Elizabeth của Anh cùng nhau flex sức mạnh trong buổi diễn tập siêu hoành tráng ở Ấn Độ Dương nèeee!
Không chỉ có hai "boss" này đâu nha, còn cả dàn supporting cast xịn sò gồm tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima (Mỹ) và khu trục hạm HNLMS Eversten (Hà Lan) nữa đó. Cả đội hình này đã tụ tập tại Vịnh Aden (nằm giữa Yemen và Somali) để thực hiện nhiều màn huấn luyện giả định cực căng
Chuẩn Đô đốc Will Pennington – sếp của nhóm tàu sân bay Ronald Reagan – đã lên tiếng hôm 13/7: "Đội chúng tôi rất tự hào được tác chiến sát cánh với cụm tàu sân bay tấn công của Anh trong một cơ hội hiếm hoi như vậy để hiểu được hết sức mạnh, tiềm lực của nhau. Cùng tác chiến trên biển, chúng tôi làm sâu sắc quan hệ đối tác liên minh, mở rộng tầm với tới các vùng biển huyết mạch ở khu vực"
Buổi tập trận lần này focus vào rất nhiều skill hải quân như: chống đổ bộ, tấn công đường không, săn tàu ngầm và đối phó tàu nổi của đối thương. Hardcore phết đó!
Team thủy thủ đã phải thực hành trong đủ mọi tình huống giả định: từ phóng vũ khí chính xác, mô phỏng săn tàu ngầm, bảo vệ tàu khỏi các đòn tấn công từ trên không lẫn mặt đất, cho đến việc mở các đòn tấn công phủ đầu đối phương. Nghe xong mà muốn xem live luôn ý
Fun fact: Đây là lần đầu tiên Ronald Reagan và Queen Elizabeth cùng nhau ra biển đóooo! Cuộc diễn tập này diễn ra khi tàu sân bay Ronald Reagan được điều đến vùng Vịnh để hỗ trợ và bảo đảm an toàn cho việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan.
Còn với HMS Queen Elizabeth thì đây mới chỉ là chặng đầu tiên trong chuyến đi biển đầu đời và cũng là chuyến đi dài nhất luôn nha!
Nguồn: soha.vn