Hóa ra người phát hiện còn không biết đó là muỗi, phải lên mạng hỏi "con ruồi lạ" này là gì nữa chứ!
Câu chuyện plot twist bắt đầu từ Iceland, nơi lạnh cóng mà giờ cũng có muỗi rồi hà các bạn ơi! Nguyên nhân là do biến đổi khí hậu làm khu vực này ấm lên.
Chuyện là vào ngày 16/10, một anh chàng yêu côn trùng tên Björn Hjaltason (sống ở thị trấn Kjós) bắt được một con "ruồi lạ lùng" gì đó. Anh còn đăng lên group Facebook "Insects in Iceland" hỏi han xem đây là con gì. Sau khi nghiên cứu, anh phát hiện đó là một con cái luôn!
Và thật sự không ngờ, nhà côn trùng học Matthías Alfreðsson từ Viện Khoa học Tự nhiên Iceland đã xác nhận với The Guardian rằng thực tế có tận 3 con muỗi - 2 con cái và 1 con đực - bị "dính bẫy" bằng dây thừng rượu vang đỏ dùng để bắt bướm đêm. Mood bắt bướm mà ra muỗi luôn á
Theo Viện Y tế Quốc gia, loài muỗi này tên khoa học là Culiseta annulata - một loài khá cứng cáp, chịu lạnh giỏi, sống ở vùng Cổ Bắc Cực, từ Bắc Phi, Châu Âu đến Châu Á phía bắc dãy Himalaya. Đây cũng là loài muỗi phổ biến nhất ở Anh quốc. Theo chị Dina Fonseca - nhà côn trùng học và giám đốc Trung tâm Sinh học Véc tơ tại Đại học Rutgers, loài này còn đã "nhập cư" sang cả Canada và miền bắc Mỹ nữa đó!
Fonseca cho biết C. annulata hay đẻ trứng trong các đồ vật nhân tạo như thùng chứa nước mưa, xô, bể nước, chậu hoa và lốp xe bỏ đi. Chính vì vậy mà chúng dễ dàng "bay sang xứ người" quá trời luôn!
Theo Báo cáo đánh giá dân số thế giới, trước giờ Iceland là một trong hai nơi trên Trái Đất quá lạnh để muỗi có thể sống sót. Khí hậu và điều kiện sinh thái đặc biệt của đất nước này không có nước ấm, nước đọng - thứ muỗi cần để sinh sản.
Nhưng mà plot twist ở chỗ Iceland lại có nhiều cây xanh và nhiệt độ theo mùa khá ổn cho côn trùng sinh sống. Vì vậy khi nhiệt độ tăng lên, muỗi có thể "dọn nhà" sang đó được!
Theo World Weather Attribution, Iceland đang nóng lên với tốc độ nhanh gấp 4 lần so với phần còn lại của bán cầu bắc do luồng không khí ấm từ phía nam liên tục tràn vào. Quá nhanh quá nguy hiểm!
Và giờ thì theo World Population Review, Nam Cực là nơi duy nhất trên Trái Đất không có loài côn trùng "phá đám" này nữa rồi các bạn ạ!
Theo Chương trình Muỗi Thế giới, biến đổi khí hậu đang làm các bệnh do muỗi truyền nghiêm trọng hơn, vì nhiệt độ ấm cho phép muỗi mở rộng bản đồ hoạt động và sinh sản nhanh hơn. Hiện tại, các bệnh như sốt rét và sốt xuất huyết đang gia tăng ở châu Âu, trong khi vẫn hoành hành khắp châu Phi cận Sahara, Đông Nam Á và Mỹ Latinh.
Ryan Carney, phó giáo sư tại Khoa Sinh học Tích hợp của Đại học Nam Florida, nói với ABC News rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu là "cơn bão hoàn hảo" đối với muỗi và các bệnh do muỗi truyền vì nó ảnh hưởng đến hầu hết mọi khâu trong quá trình lây truyền.
Thời tiết ấm hơn tạo điều kiện cho môi trường sống của muỗi - từ nơi sinh sản đến việc mở rộng phạm vi hoạt động, Carney cho biết. Lượng mưa và độ ẩm tăng dẫn đến số lượng muỗi tăng vọt vì chúng phát triển nhanh hơn, khả năng sống sót cao hơn, mùa muỗi kéo dài hơn và tỷ lệ đốt tăng lên nữa!
Carney cho biết nhiệt độ cao hơn cũng đồng nghĩa với sự phát triển nhanh hơn và số ca mắc bệnh do muỗi truyền cao hơn, trong khi căng thẳng do nhiệt có thể làm các bệnh này ở người bệnh trầm trọng hơn.
Carney kết luận: "Nhiệt độ cao hơn thường khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn". Đúng là không vui tí nào!
Tuần trước, Sở Y tế Tiểu bang New York đã xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh sốt chikungunya lây nhiễm tại địa phương rồi đó!
Theo Hiệp hội Kiểm soát Muỗi Hoa Kỳ, mỗi năm trên toàn thế giới có hơn 1 triệu người tử vong do bệnh do muỗi truyền. Con số thực sự đáng báo động!
Tuy nhiên Carney cũng vui mừng vì có một "nhà khoa học công dân" đã phát hiện ra loài muỗi ở Iceland.
"Đây là một ví dụ tuyệt vời nữa về giá trị của các nhà khoa học công dân trong việc phát hiện sự xâm nhập của các loài muỗi truyền bệnh ở những khu vực mới", Carney nói. "Tôi cũng khuyến khích mọi người sử dụng bất kỳ ứng dụng khoa học công dân nào hiện có - iNaturalist, Mosquito Alert, và GLOBE Observer của NASA - để đóng góp dữ liệu giúp các nhà khoa học theo dõi muỗi trong khu vực của họ."
Vậy là giờ muỗi đã "chinh phục" gần khắp thế giới rồi, chỉ trừ Nam Cực thôi các bạn ạ! Hãy cùng bảo vệ môi trường để ngăn chặn biến đổi khí hậu nhé!
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện plot twist bắt đầu từ Iceland, nơi lạnh cóng mà giờ cũng có muỗi rồi hà các bạn ơi! Nguyên nhân là do biến đổi khí hậu làm khu vực này ấm lên.
Chuyện là vào ngày 16/10, một anh chàng yêu côn trùng tên Björn Hjaltason (sống ở thị trấn Kjós) bắt được một con "ruồi lạ lùng" gì đó. Anh còn đăng lên group Facebook "Insects in Iceland" hỏi han xem đây là con gì. Sau khi nghiên cứu, anh phát hiện đó là một con cái luôn!
Và thật sự không ngờ, nhà côn trùng học Matthías Alfreðsson từ Viện Khoa học Tự nhiên Iceland đã xác nhận với The Guardian rằng thực tế có tận 3 con muỗi - 2 con cái và 1 con đực - bị "dính bẫy" bằng dây thừng rượu vang đỏ dùng để bắt bướm đêm. Mood bắt bướm mà ra muỗi luôn á
Theo Viện Y tế Quốc gia, loài muỗi này tên khoa học là Culiseta annulata - một loài khá cứng cáp, chịu lạnh giỏi, sống ở vùng Cổ Bắc Cực, từ Bắc Phi, Châu Âu đến Châu Á phía bắc dãy Himalaya. Đây cũng là loài muỗi phổ biến nhất ở Anh quốc. Theo chị Dina Fonseca - nhà côn trùng học và giám đốc Trung tâm Sinh học Véc tơ tại Đại học Rutgers, loài này còn đã "nhập cư" sang cả Canada và miền bắc Mỹ nữa đó!
Fonseca cho biết C. annulata hay đẻ trứng trong các đồ vật nhân tạo như thùng chứa nước mưa, xô, bể nước, chậu hoa và lốp xe bỏ đi. Chính vì vậy mà chúng dễ dàng "bay sang xứ người" quá trời luôn!
Theo Báo cáo đánh giá dân số thế giới, trước giờ Iceland là một trong hai nơi trên Trái Đất quá lạnh để muỗi có thể sống sót. Khí hậu và điều kiện sinh thái đặc biệt của đất nước này không có nước ấm, nước đọng - thứ muỗi cần để sinh sản.
Nhưng mà plot twist ở chỗ Iceland lại có nhiều cây xanh và nhiệt độ theo mùa khá ổn cho côn trùng sinh sống. Vì vậy khi nhiệt độ tăng lên, muỗi có thể "dọn nhà" sang đó được!
Theo World Weather Attribution, Iceland đang nóng lên với tốc độ nhanh gấp 4 lần so với phần còn lại của bán cầu bắc do luồng không khí ấm từ phía nam liên tục tràn vào. Quá nhanh quá nguy hiểm!
Và giờ thì theo World Population Review, Nam Cực là nơi duy nhất trên Trái Đất không có loài côn trùng "phá đám" này nữa rồi các bạn ạ!
Theo Chương trình Muỗi Thế giới, biến đổi khí hậu đang làm các bệnh do muỗi truyền nghiêm trọng hơn, vì nhiệt độ ấm cho phép muỗi mở rộng bản đồ hoạt động và sinh sản nhanh hơn. Hiện tại, các bệnh như sốt rét và sốt xuất huyết đang gia tăng ở châu Âu, trong khi vẫn hoành hành khắp châu Phi cận Sahara, Đông Nam Á và Mỹ Latinh.
Ryan Carney, phó giáo sư tại Khoa Sinh học Tích hợp của Đại học Nam Florida, nói với ABC News rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu là "cơn bão hoàn hảo" đối với muỗi và các bệnh do muỗi truyền vì nó ảnh hưởng đến hầu hết mọi khâu trong quá trình lây truyền.
Thời tiết ấm hơn tạo điều kiện cho môi trường sống của muỗi - từ nơi sinh sản đến việc mở rộng phạm vi hoạt động, Carney cho biết. Lượng mưa và độ ẩm tăng dẫn đến số lượng muỗi tăng vọt vì chúng phát triển nhanh hơn, khả năng sống sót cao hơn, mùa muỗi kéo dài hơn và tỷ lệ đốt tăng lên nữa!
Carney cho biết nhiệt độ cao hơn cũng đồng nghĩa với sự phát triển nhanh hơn và số ca mắc bệnh do muỗi truyền cao hơn, trong khi căng thẳng do nhiệt có thể làm các bệnh này ở người bệnh trầm trọng hơn.
Carney kết luận: "Nhiệt độ cao hơn thường khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn". Đúng là không vui tí nào!
Tuần trước, Sở Y tế Tiểu bang New York đã xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh sốt chikungunya lây nhiễm tại địa phương rồi đó!
Theo Hiệp hội Kiểm soát Muỗi Hoa Kỳ, mỗi năm trên toàn thế giới có hơn 1 triệu người tử vong do bệnh do muỗi truyền. Con số thực sự đáng báo động!
Tuy nhiên Carney cũng vui mừng vì có một "nhà khoa học công dân" đã phát hiện ra loài muỗi ở Iceland.
"Đây là một ví dụ tuyệt vời nữa về giá trị của các nhà khoa học công dân trong việc phát hiện sự xâm nhập của các loài muỗi truyền bệnh ở những khu vực mới", Carney nói. "Tôi cũng khuyến khích mọi người sử dụng bất kỳ ứng dụng khoa học công dân nào hiện có - iNaturalist, Mosquito Alert, và GLOBE Observer của NASA - để đóng góp dữ liệu giúp các nhà khoa học theo dõi muỗi trong khu vực của họ."
Vậy là giờ muỗi đã "chinh phục" gần khắp thế giới rồi, chỉ trừ Nam Cực thôi các bạn ạ! Hãy cùng bảo vệ môi trường để ngăn chặn biến đổi khí hậu nhé!
Nguồn: kenh14.vn