Giới khoa học vừa bắt gặp một cảnh tượng drama nhất vũ trụ: hành tinh Kepler-1658b - cách Trái Đất tận 2.600 năm ánh sáng - đang trên đường "tự kết liễu" bản thân theo cách không ai ngờ tới
Theo Science Alert và SciTech Daily, anh Shreyas Vissapragada từ Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard - Smithsonian cùng team đã phát hiện một chi tiết rất sốc về Kepler-1658b: Thay vì bay đều đặn như bao hành tinh khác, nó đang quay theo kiểu xoắn ốc tử thần luôn á
Và cái kết của màn "xoay tít" này? Đơn giản là nó sẽ lao thẳng vào ngôi sao mẹ rồi cháy thành tro trong ngọn lửa siêu dữ. Thảm họa phết!
Các nhà khoa học tính toán rằng cái chết bi thảm này sẽ xảy ra trong vòng 3 triệu năm tới. Nghe có vẻ lâu lắm, nhưng với quy mô vũ trụ thì đây chỉ là "một cái búng tay" thôi
Nguyên nhân là do hiện tượng tương tác thủy triều kinh dị - thứ mà những hành tinh to đùng lại bay quá gần sao mẹ phải hứng chịu. Lực hấp dẫn của cả hai bên đang kéo nhau vào với cường độ khủng khiếp, nhưng rõ ràng thằng hành tinh sẽ là kẻ "ăn hành" thôi, vì so với sao mẹ thì nó quá nhỏ bé
Hiện tại, Kepler-1658b đang quay quanh sao mẹ ở khoảng cách chỉ bằng 1/8 khoảng cách Mặt Trời - Sao Thủy. Mỗi vòng quay của nó chỉ còn chưa đầy 3 ngày, và đang ngắn lại khoảng 131 mili giây mỗi năm. Tức là ngày càng gần ngày tàn luôn
Kepler-1658b thuộc type "Sao Mộc nóng" - tức hành tinh khí khổng lồ nhưng lại nằm gần sao mẹ nên nóng như lò lửa. Tuy nhiên, rất có thể trước khi chết nó sẽ bị sao mẹ "lột sạch" bầu khí quyển, co lại thành một cục sắt nhỏ xíu cỡ Trái Đất
Ngôi sao mẹ già nua của nó cũng đang trong giai đoạn phình to thành sao khổng lồ đỏ - cái giai đoạn "huy hoàng cuối đời" của các ngôi sao sắp hết pin. Điều này khiến hành tinh và sao mẹ càng lúc càng gần nhau, hút nhau mạnh hơn và có thể giải thích tại sao hành tinh già này bị kéo khỏi quỹ đạo an toàn ban đầu
Đáng sợ hơn nữa là... hành tinh này có thể đang cho chúng ta xem trước tương lai của Trái Đất đấy! Các nhà khoa học ước tính khoảng 5 tỷ năm nữa, Mặt Trời cũng sẽ bước vào giai đoạn sao khổng lồ đỏ, phình to đủ để "ăn thịt" luôn 3 hành tinh gần nhất là Sao Thủy, Sao Kim và cả Trái Đất của chúng ta
Nguồn: kenh14.vn