Lần đầu phát hiện hành tinh đang xoay tít vào cái chết: Bi kịch vũ trụ quá sốc!

KunSusu3583

New member
a14ac556d8b9be075e28.jpg


Các nhà khoa học vừa bắt gặp cảnh tượng bi thương nhất vũ trụ từng có: một hành tinh đang từ từ "trôi dạt" vào lòng sao mẹ để rồi... tan luôn!

Nhân vật chính của drama vũ trụ này là Kepler-1658b, cách Trái Đất tận 2.600 năm ánh sáng. Theo Science Alert và SciTech Daily, team nghiên cứu của Shreyas Vissapragada từ Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard - Smithsonian và hội bạn đã phát hiện một chi tiết rùng rợn: thay vì bay theo quỹ đạo ổn định như bao hành tinh khác, Kepler-1658b đang quay theo đường xoắn ốc... tử thần luôn á! ☠️

Kết cục? Chắc kèo nó sẽ lao thẳng vào ngôi sao mẹ và tan biến trong biển lửa kinh hoàng. Thảm họa thật sự!

de0683bac7a5eabc33c6.jpg


Cái kết bi thương này dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 3 triệu năm tới. Nghe có vẻ lâu đấy nhưng với quy mô vũ trụ thì chỉ là chớp mắt thôi các bạn ơi! ⏰

Nguyên nhân là do hiện tượng tương tác thủy triều cực kỳ đáng sợ. Khi một hành tinh to đùng bay quá gần sao mẹ, lực hấp dẫn của cả hai sẽ kéo nhau vào... và đương nhiên là hành tinh sẽ là người thua cuộc rồi, vì nhỏ bé hơn sao mẹ mà!

Hiện tại, Kepler-1658b đang quay quanh sao mẹ ở khoảng cách chỉ bằng 1/8 quãng đường Mặt Trời - Sao Thủy. Một vòng quay chỉ mất chưa đầy 3 ngày và đang ngắn dần khoảng 131 mili giây mỗi năm. Tức là nó đang lao vào gần hơn, gần hơn nữa...

Kepler-1658b thuộc nhóm "Sao Mộc nóng" - tức là hành tinh khí khổng lồ nhưng gần sao mẹ nên nóng bỏng tay. Tuy nhiên, rất có thể nó sẽ sớm bị lột trần toàn bộ khí quyển, chỉ còn lại một cục sắt nhỏ xíu cỡ Trái Đất trước khi "bay màu" hẳn.

Plot twist nữa là sao mẹ già nua của nó cũng đang phình to thành sao khổng lồ đỏ - kiểu như khoảnh khắc huy hoàng cuối đời của các ngôi sao sắp hết pin ấy. Điều này khiến hành tinh và sao mẹ càng gần nhau hơn, hút nhau mạnh hơn và có thể đây chính là lý do hành tinh già này bị kéo khỏi quỹ đạo an toàn.

Nhưng mà đáng sợ nhất là... đây có thể là tương lai của chính chúng ta đấy! Ước tính sau 5 tỉ năm nữa, Mặt Trời cũng sẽ trở thành sao khổng lồ đỏ, phình to đủ để nuốt gọn 3 hành tinh gần nhất: Sao Thủy, Sao Kim và... Trái Đất của chúng ta luôn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top