BBC phải thốt lên luôn: "Cỗ quan tài được tìm thấy là một giấc mơ của những nhà khảo cổ học" đó các bạn ơi!
Tại khu mộ cổ ở thành phố Luxor miền nam Ai Cập, một quan tài được ước tính tới 3.000 năm tuổi vừa được mở nắp ngay trước ống kính truyền thông quốc tế. Đây được xem là lần đầu tiên Ai Cập làm một màn "unboxing" quan tài công khai như thế này đấy!
Hành trình "săn" quan tài siêu epic
Trước đó, một nhóm khảo cổ đến từ Pháp đã tìm ra 2 chiếc quan tài dọc bờ tây sông Nile huyền thoại. Họ đã mở nắp quan đầu tiên rồi, và lần này tiếp tục "khui" luôn cỗ quan thứ hai cho mọi người cùng xem.
Và bùm! Bên trong quan tài là xác ướp của một người phụ nữ được bảo quản cực kỳ tốt, nhất là khi nghĩ đến việc nó đã nằm đó tận 3.000 năm rồi
Nhưng đợi đã, còn nhiều thứ hay ho hơn nữa! Nhóm nghiên cứu còn tìm thấy tới 1.000 tượng Ushabti - những bức tượng người hầu mini, theo tín ngưỡng thời đó thì chúng sẽ phục vụ chủ nhân ở thế giới bên kia. Ngoài ra còn có xương người, đầu lâu có niên đại từ 3.000 - 4.000 năm cùng đủ loại đồ táng phẩm làm bằng gỗ, gốm, đất nung.
Theo BBC tiết lộ, các nhà khảo cổ đã phải "dọn dẹp" hơn 300m gạch đổ nát mới tìm ra được 2 quan tài cổ này.
Công việc mất tận 5 tháng trời...
... nhưng thật sự là quá xứng đáng luôn nha!
Xác ướp này thuộc về một người phụ nữ đó các bạn.
Vị trí đặt xác ướp nằm gần Thung lũng các vị vua nổi tiếng, nên đoán là địa vị của nàng trong xã hội thời đó cũng không phải dạng vừa đâu nhé
Những mẫu vật khác được tìm thấy trong cuộc khai quật lần này.
Nguồn: kenh14.vn