Lần đầu mẹ U60 đi phượt Đà Lạt cùng 2 con, chụp ảnh sống ảo xinh xỉu chẳng thua gì giới trẻ

Voi998906

New member
eca474c82ae572e9660b.png


Ai bảo đi du lịch cùng mẹ là không vui? Chàng trai này vừa rủ mẹ và em gái lên Đà Lạt, toàn kỷ niệm ý nghĩa và hạnh phúc cute phô mai que cả nha!

Trong lúc dân tình đang rần rần flex ảnh đi du lịch cùng bố mẹ, đưa bố mẹ check-in loạt địa điểm xịn sò thì vẫn có nhiều bạn trẻ ngại ngùng với chuyện đi chơi cùng gia đình. "Đi du lịch với người lớn chán lắm á", "Đi với bố mẹ làm sao mà thoải mái được?"... là những lý do mà các bạn hay dùng để "chối" không đi chơi với ba mẹ.

Thế nhưng đi du lịch cùng ba mẹ tưởng không vui hóa ra lại vui không tưởng đó nha! Có một chàng trai ở TP.HCM vừa rồi đã rủ mẹ và em gái đi phượt xe máy tại Đà Lạt, có được vô vàn niềm vui và kỷ niệm đáng nhớ. Hành trình đi chơi cùng mẹ được chàng trai kể lại trên Facebook khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú và ngưỡng mộ luôn ý! ✨

01c2928e475b1bc42354.jpg


Theo chàng trai chia sẻ trên Facebook, anh lên Sài Gòn học và làm việc từ nhiều năm trước, sau bao khó khăn cuối cùng cũng tự mở được một cửa hàng nho nhỏ đủ để lo cho mẹ và em gái. Chuyến đi Đà Lạt này là lần đầu tiên anh cùng gia đình đi du lịch, như món quà anh tự tặng cho bản thân và gia đình sau thời gian cố gắng vừa qua.

Anh chàng kể rằng những lần trước đây đến Đà Lạt chỉ đi với bạn bè, chi tiêu tiết kiệm và dè dặt lắm. Lần này đi với mẹ, anh quyết tâm chọn nơi ở xịn hơn và ăn uống cũng ngon hơn nữa.

"Đây là lần đầu tiên trong đời cả 3 mẹ con mình cùng nhau đi "phượt". Điểm đến là Đà Lạt. Cảm giác đi phượt cùng gia đình tưởng không vui ai dè VUI KHÔNG TƯỞNG.

Kỳ này đi mình toàn book phòng view đẹp đẹp chút, đi ăn chỗ ngon ngon chút cho mẹ và em gái mình lần đầu đi Đà Lạt được trọn vẹn! Những lần trước đi với bạn bè cái ưu tiên hàng đầu vẫn là GIÁ CẢ nên cũng chưa thỏa mãn lắm!" - chàng trai chia sẻ trên Facebook.

959b0824d6073897e020.jpg


c2e9ac858bd4d4ecbc37.jpg


Kể về mẹ, chàng trai cho biết trước đây mẹ buôn bán dữ lắm nhưng giờ tuổi đã cao, công việc cũng khó cạnh tranh với lũ trẻ nên đã nghỉ ở nhà nội trợ. Mẹ có tính tiết kiệm, luôn sợ con cái phải tốn kém nhưng cũng rất thoải mái, xì-tin và đặc biệt là cực kỳ mê chụp ảnh!

"Mẹ mình năm 15 tuổi cũng phải lăn lộn đi buôn bán dữ lắm! Nhưng kiểu bán buôn truyền thống non-internet ấy! Nên là giờ bán không lại mấy bạn bán online nên tạm ở nhà nội trợ thôi! Mẹ mình cũng trên 50 rồi bấm điện thoại còn chậm huống gì check tin nhắn này kia!

Mẹ mình tiết kiệm lắm, kiểu xưa giờ có đồng vô đồng ra thì an tâm còn giờ ngồi không thì lại không dám xài gì hết!

Mẹ mình và mình có 1 điểm chung là rất thích DIỆN và thích chụp ảnh! Mẹ mình ít khi chụp ảnh nên chỉ biết tạo dáng cười cười thôi nhưng vui lắm" - anh chàng kể.

576e42884527fa176c2e.jpg


3de175de49bfdf9b6c59.jpg


b41cb07aae70727ce5b0.jpg


068e1c0c41057ece8e1d.jpg




Còn về em gái, chàng trai cũng tâm sự rằng cô bé rất ngoan ngoãn, đi học về là phụ giúp anh trai bán hàng:

"Còn em mình là đứa em gái CỰC KỲ NGOAN! Mình nói thật và tự tin khẳng định nó ngoan và nghe lời cực kỳ! Ở trường hết giờ học là về shop phụ mình buôn bán, đi chơi xem phim với bạn luôn xin phép trước. Vì vốn dĩ trước khi lên ĐH cả thời cấp 2-3 của nó mình đưa nó đi học, đi chợ và dạy nó học nên anh em mình cực kỳ khăng khít và yêu thương nhau.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top