Ngoài những lời chúc mừng và tình cảm dành cho Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo Huỳnh, vẫn có một số comment tiêu cực nhắm vào hai bố con khiến nam ca sĩ phải lên tiếng
Từ khi công khai làm bố ở tuổi tứ tuần, "ông hoàng nhạc Việt" đã thoải mái chia sẻ về cậu quý tử Polo Huỳnh nhiều hơn. Anh thậm chí còn lập fanpage riêng cho con để đăng tải những khoảnh khắc đời thường của bé Polo. Hiện trang fanpage này đang thu hút sự quan tâm cực lớn, hầu hết đều là những lời chúc mừng hai bố con Mr. Đàm và khen ngợi cậu bé kháu khỉnh, đáng yêu quá đi thôi Còn Đàm Vĩnh Hưng thì được fan khen là "ông bố bỉm sữa" chính hiệu, chăm con chu đáo hết nấc!
Tuy nhiên, vẫn có những bình luận khiến nam ca sĩ buồn lòng khi nói hai bố con thể hiện quá nhiều, thậm chí cho rằng Đàm Vĩnh Hưng dùng con trai để "hâm nóng" tên tuổi. Trước những comment như vậy, anh đã mạnh mẽ để lại "tâm thư" trên trang cá nhân Polo Huỳnh và chia sẻ thẳng thắn: "Hưng có đọc nhiều lắm, các con của ngôi sao khi công khai, có khen có chê, nói này nói nọ, nhiều thứ nó để lại vết hằn không tốt cho các bé. Ngoài kia không phải ai cũng thương mình, người ta đã ghét mình thì cái gì người ta cũng ghét theo. Nhưng đứa bé mà, nó có tội gì đâu?"
Mr. Đàm kể thêm, trong suốt 3 năm qua anh chỉ chia sẻ niềm vui thầm kín này với những người bạn thân thiết như Hà Hồ, Quang Linh, Vũ Hà, Mỹ Tâm và vài anh chị em thân. Ban đầu nam ca sĩ còn thấy khó chịu vì tính cách mình hay "khoe", thế nhưng khi thấy con được lớn lên vui vẻ, không ồn ào, anh lại muốn tận hưởng cảm giác yên bình đó. Mr. Đàm nói: "Hạnh phúc riêng của mình thì mình mình biết được rồi. Hưng có chia sẻ với bạn bè thân thiết là mình có nhiều lý do để giữ kín cháu lắm, nên bạn bè cũng rất tôn trọng, tới lúc Hưng công bố mọi người mới chia sẻ niềm vui cùng Hưng".
Đàm Vĩnh Hưng cũng khẳng định mình không dùng con để hâm nóng tên tuổi hay câu kéo cho các live concert. Nam ca sĩ không công bố hay gây ồn ào trước concert mà phải đợi tới đêm diễn anh mới giới thiệu con mình trước khán giả. Giọng ca "Say tình" nói: "Hưng không cần làm chuyện đó, Hưng chỉ muốn dành một bài hát thật ý nghĩa ngay trong ngày sinh nhật để giới thiệu một mảnh ghép hoàn thiện bức chân dung của mình, là bé Polo Huỳnh. Chứ để lấy con mình ra làm này làm kia, Hưng không cần"
Từ khi có Polo, không chỉ riêng Đàm Vĩnh Hưng có những thay đổi tích cực mà cả mẹ ruột và gia đình của nam ca sĩ cũng có nhiều niềm vui hơn. Mr. Đàm xúc động nhớ lại: "Hồi có Polo Hưng giấu giữ lắm, không ai biết hết kể cả má Hưng. Hôm đó Hưng đã tiệc, xong mua hơn 10 cái áo Polo, cho mọi người mặc vào hết. Hưng tới nói má là má ơi con có con rồi. Má Hưng cũng bình thường không thấy nói gì hết trơn. Tới khi mang Polo ra, bà nhìn cái miệng và cái cằm y chang Hưng là bà khóc quá trời"
Sau cùng, Đàm Vĩnh Hưng tha thiết mong nhận được sự quan tâm tích cực dành cho bé Polo. Từ khi có con, nam ca sĩ chủ động tránh xa mọi ồn ào, dành hết mọi thời gian cho con. Và anh cũng khẳng định rằng, nếu có một ngày anh phải "mặc chiến bào vào lại" cũng chỉ để bảo vệ con trai
Mr. Đàm trải lòng: "Hưng nói một cách rất thật, có điều gì xảy ra Hưng cũng sẵn sàng đón nhận. Polo là nhất còn tất cả những thứ còn lại đều phải về nhì, kể cả sự nghiệp của Hưng. Để mà đánh đổi với việc xa con hay làm thêm cái này cái kia mà không có thời gian cho con, Hưng làm không được. Thậm chí kể cả việc mình hy sinh chỗ này chỗ kia trên thân thể mình, Hưng cũng sẵn sàng chỉ vì Polo mà thôi".
Nguồn: svvn.tienphong.vn