Anh chàng nhà báo - nhiếp ảnh gia Adam Baidawi vừa thả thính cả rổ ảnh về đời sống hằng ngày của người dân Triều Tiên - một trong những quốc gia bí ẩn bậc nhất trên thế giới luôn nha!
Theo Daily Mail đăng ngày 14-4, anh Baidawi phải "mất công" tận 3 năm mới hoàn thành được bộ ảnh này đấy. Để vào được Triều Tiên, anh đã xin visa du lịch và "úp mở" không tiết lộ nghề nghiệp thật sự của mình.
"Xin visa du lịch Triều Tiên không quá khó với đa số mọi người, trừ mấy anh em làm báo và chụp ảnh thôi" – anh Baidawi chia sẻ. Theo lời anh, khách du lịch đến Triều Tiên không được phép "một mình một ngựa" đi lòng vòng đâu, mà phải có hai "hướng dẫn viên" theo sát suốt luôn ấy
Vị nhiếp ảnh gia này còn bật mí thêm là du khách chỉ được ở trong những khách sạn "dành riêng" và không được phép giao lưu với người địa phương nha.
Anh Baidawi cũng cho hay quy định chụp ảnh ở đây nghiêm khắc vô cùng. "Chúng tôi không được phép chụp ảnh lính và các công trình đang xây dựng. Họ liên tục nhắc nhở: 'Vui lòng chỉ chụp những gì đẹp đẽ thôi nha. Không thì các nước khác sẽ lấy ảnh những thứ không đẹp để chống lại chúng tôi đó'" – anh Baidawi kể lại. Anh cũng cho biết phần lớn thời gian ở Bình Nhưỡng – một địa điểm giàu có hơn hẳn so với các khu vực khác ở Triều Tiên.
Người dân Triều Tiên thường có những buổi nhảy múa tập thể để tôn vinh các lãnh đạo. Múa hát là một môn nghệ thuật siêu quan trọng ở đây, thậm chí các bé đã được học từ nhỏ xíu rồi đấy!
Nguồn: kenh14.vn