ChangNgoan5596
New member
Mình từng trải qua một cuộc hôn nhân cực kỳ bất hạnh. Chồng mình mất vì tai nạn giao thông lúc con gái còn chưa đầy 1 tuổi Khoảng thời gian đó, mình như sống trong địa ngục, cứ mỗi ngày là nước mắt lã chã. May mà có mọi người xung quanh động viên, an ủi, nhất là có con gái làm động lực để mình vượt qua cú shock kinh hoàng đó.
Thế rồi 7 năm cứ thế trôi đi, mình đã rời khỏi nhà chồng cũ, tự tay xây một căn nhà cấp 4 nhỏ xinh, đủ để hai mẹ con kề vai bên nhau. Công việc thì mình làm công nhân, xong ca về mình lại mở thêm một quán ăn vặt ở trước cổng trường cấp 3 để kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống hai mẹ con tuy không giàu sang gì nhưng cũng ổn áp, thoải mái lắm nha
Mình yêu anh Hoàng được nửa năm rồi đó. Tối nào anh cũng đến quán phụ mình bán hàng và dọn dẹp. Hoàng làm thầy giáo Toán, tối nào anh cũng nhiệt tình dạy con gái mình học nữa. Anh lớn hơn mình 1 tuổi, là trai tân luôn, từng yêu một người nhưng không có duyên. Bây giờ gặp mình, anh nói anh mới biết rung động lần thứ 2 là gì Mình cũng cảm nhận được ở bạn trai sự tinh tế, khéo léo và tình cảm chân thành dành cho hai mẹ con. Bé Cún - con gái mình - cũng mến anh lắm, đêm nào anh không tới là lại gọi điện hỏi han liền.
Tuần trước, mình đến nhà bạn trai ra mắt luôn. Hoàng bảo muốn tổ chức đám cưới trong năm nay vì sức khỏe bà nội anh đã yếu lắm rồi. Lúc đi, mình có dẫn theo con gái với ý nghĩ muốn xem phản ứng của gia đình bạn trai ra sao. Mình cứ tự động viên bản thân, nếu họ phản đối thì cũng đừng buồn vì rõ ràng lấy mình, Hoàng sẽ chịu thiệt thòi mà. Anh ấy hơn mình ở mọi mặt kia mà
Nhưng plot twist là bố mẹ Hoàng lại cực kỳ niềm nở, vui vẻ luôn í! Ông bà cũng là giáo viên đã về hưu, em gái anh cũng làm giáo viên. Một gia đình theo nghề giáo và cực kỳ nhân hậu, hiền lành. Biết chuyện quá khứ của mình, mẹ Hoàng cứ ngậm ngùi mãi. Bà bảo số mình khổ quá, cùng là phụ nữ với nhau nên bà hiểu và cảm thông cho mọi vất vả, đắng cay mà mình phải trải qua. Nghe những lời ấy, mình rớm nước mắt vì cảm động quá trời
Nguồn: soha.vn
Thế rồi 7 năm cứ thế trôi đi, mình đã rời khỏi nhà chồng cũ, tự tay xây một căn nhà cấp 4 nhỏ xinh, đủ để hai mẹ con kề vai bên nhau. Công việc thì mình làm công nhân, xong ca về mình lại mở thêm một quán ăn vặt ở trước cổng trường cấp 3 để kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống hai mẹ con tuy không giàu sang gì nhưng cũng ổn áp, thoải mái lắm nha
Mình yêu anh Hoàng được nửa năm rồi đó. Tối nào anh cũng đến quán phụ mình bán hàng và dọn dẹp. Hoàng làm thầy giáo Toán, tối nào anh cũng nhiệt tình dạy con gái mình học nữa. Anh lớn hơn mình 1 tuổi, là trai tân luôn, từng yêu một người nhưng không có duyên. Bây giờ gặp mình, anh nói anh mới biết rung động lần thứ 2 là gì Mình cũng cảm nhận được ở bạn trai sự tinh tế, khéo léo và tình cảm chân thành dành cho hai mẹ con. Bé Cún - con gái mình - cũng mến anh lắm, đêm nào anh không tới là lại gọi điện hỏi han liền.
Tuần trước, mình đến nhà bạn trai ra mắt luôn. Hoàng bảo muốn tổ chức đám cưới trong năm nay vì sức khỏe bà nội anh đã yếu lắm rồi. Lúc đi, mình có dẫn theo con gái với ý nghĩ muốn xem phản ứng của gia đình bạn trai ra sao. Mình cứ tự động viên bản thân, nếu họ phản đối thì cũng đừng buồn vì rõ ràng lấy mình, Hoàng sẽ chịu thiệt thòi mà. Anh ấy hơn mình ở mọi mặt kia mà
Nhưng plot twist là bố mẹ Hoàng lại cực kỳ niềm nở, vui vẻ luôn í! Ông bà cũng là giáo viên đã về hưu, em gái anh cũng làm giáo viên. Một gia đình theo nghề giáo và cực kỳ nhân hậu, hiền lành. Biết chuyện quá khứ của mình, mẹ Hoàng cứ ngậm ngùi mãi. Bà bảo số mình khổ quá, cùng là phụ nữ với nhau nên bà hiểu và cảm thông cho mọi vất vả, đắng cay mà mình phải trải qua. Nghe những lời ấy, mình rớm nước mắt vì cảm động quá trời
Nguồn: soha.vn