Lần đầu đi công tác ngoại giao văn hóa tại Brunei: Trải nghiệm đáng nhớ của chàng trai GenZ

9c1d5c01b9f89dd23cc6.webp


Chàng trai GenZ Nguyễn Hoàng Hiệp vừa có chuyến công tác đầu tiên tại đất nước Brunei nhỏ bé nhưng để lại siêu nhiều khoảnh khắc thú vị không ngờ

Hoàng Hiệp là cựu sinh viên ngành Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện tại cậu đang là Chủ nhiệm CLB Chèo 48h – Tôi Chèo về quê hương, một dự án cực kỳ ý nghĩa hướng tới giáo dục và truyền thông văn hóa nghệ thuật truyền thống cho người trẻ, đồng thời góp phần thúc đẩy các hoạt động bảo tồn trong xã hội hiện đại. Bên cạnh đó, Hiệp đang làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Quảng bá Di sản Văn hóa Phi vật thể Việt Nam (VICH) nữa nha.

569c788e9bf613562d81.jpg


Tháng 9 vừa qua, cậu đã có chuyến công tác tại "Tuần lễ Thương mại, Văn hóa, Nghệ thuật và Ẩm thực Việt Nam – Brunei 2022" tại thủ đô Bandar Seri Begawan do Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei chủ trì tổ chức. Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia luôn đó.

Hiệp cảm thấy vừa hạnh phúc vừa háo hức vì mặc dù là một nhân sự trẻ nhưng đã nhận được sự tin tưởng từ Ban Giám đốc của VICH để thực hiện chuyến đi này Đây là cơ hội tuyệt vời để cậu khám phá Brunei - một quốc gia ngay trong khu vực Đông Nam Á nhưng còn khá xa lạ với nhiều người Việt. Ngoài ra, đây cũng là dịp để Hiệp được làm việc cùng các nghệ sỹ/nghệ nhân, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp cho Việt Nam tham gia các hoạt động quảng bá văn hóa, xúc tiến thương mại và giao lưu nhân dân.

2c7c282bdfb276e2659a.jpg


9f692195d172e931afd1.jpg


Trong suốt hành trình, ngoài các công việc như trợ lý đoàn, sản xuất, biên tập và hỗ trợ các hoạt động trong khuôn khổ chương trình, Hiệp cũng được tham quan và ngắm nhìn đất nước Brunei nhỏ bé nhưng giàu có này.

Cậu vô cùng ấn tượng với quang cảnh của thủ đô Bandar Seri Begawan với rất nhiều cây xanh và thiết kế cảnh quan sử dụng rừng thay cho công viên (xịn sò vãi nha!) Thành phố này mang lại một cảm giác yên bình cùng thời tiết dễ chịu, khiến cho Hiệp nhớ tới Đà Lạt mộng mơ. Ngoài ra, dù có diện tích nhỏ và dân số trung bình, người dân Brunei có đời sống rất sung túc và thu nhập cao.

04707c07a87d45ba0a95.jpg


83f62ea4ecaffaedf617.jpg


Brunei là một quốc gia Hồi giáo và theo chế độ quân chủ chuyên chế nên có một số điều mà Hiệp vẫn cần phải lưu ý khi đến đây. Đặc biệt khi cậu là một cán bộ trẻ phụ trách nghiên cứu và biên tập nội dung cho các chương trình giao lưu văn hóa.

Tại Brunei, các tiết mục nghệ thuật đều phải được kiểm duyệt rất nghiêm ngặt trước khi biểu diễn (cẩn thận lắm nha các bạn ơi). Hoặc khi soạn lời giới thiệu về nghi thức Hầu đồng, cậu đã phải rất khéo léo để tránh tạo ra sự không thoải mái với người nghe, do những khác biệt nhất định trong tôn giáo, tín ngưỡng giữa hai quốc gia.

d049b264180d210df0ed.jpg


Hiệp vốn được tiếp cận sớm với các nghi lễ hầu đồng do cạnh nhà bà nội là một điện thờ, sau đó lại có nhiều cơ duyên nghiên cứu về nghệ thuật biểu diễn truyền thống và đã từng tham gia biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tại sự kiện này, cậu mới lần đầu tiên được tham gia diễn tại một diễn xướng chầu văn (trải nghiệm mới toanh luôn đó).

Cậu cũng được gặp gỡ Đại sứ Việt Nam tại Brunei Trần Văn Khoa và được đại sứ trực tiếp góp ý về cách thuyết minh các loại hình nghệ thuật cho người nước ngoài lần đầu biết tới nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam. Ngoài các hoạt động văn hóa, Hiệp còn hỗ trợ Ban Giám đốc và các chuyên gia cố vấn của VICH tuyển chọn 11 đầu sách song ngữ Anh - Việt về đất nước, con người Việt Nam.



Đây là những quyển sách được giới thiệu trong sự kiện Trao tặng sách và Giao lưu văn hóa tại trường Đại học Công nghệ Brunei (University of Technology Brunei - UTB). Trong đó, Hiệp tâm đắc nhất khi tìm được những quyển sách hay về lịch sử Việt Nam cũng như về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để giới thiệu với các bạn sinh viên (ý nghĩa quá đi thôi)

Vào đúng ngày lễ Trung thu, dù không được phá cỗ tại quê nhà, nhưng Hiệp lại có một niềm vui khác đặc biệt. Đó là khi cậu nhìn thấy những cuốn sách do chính mình tuyển chọn được trưng bày trang trọng ngay giữa khuôn viên thư viện của một trong những trường đại học lớn của Brunei



Hiệp vô cùng xúc động khi thấy các thầy cô, sinh viên ở UTB niềm nở và bày tỏ sự quan tâm tới những trang phục, tiết mục biểu diễn truyền thống của đoàn Việt Nam. Đi tới đâu cũng là những cụm từ đáng yêu như "Vietnamese dancing", "beautiful", "colorful" (ấm lòng quá trời) ✨

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top