Mấy hôm nay, dân tình đang phát sốt với loạt ảnh cổ trang thời Hán của Trương Nhã Khâm tại Sohu Quốc Phong Thịnh Điển Giữa một rừng mỹ nhân "gầy tong teo" theo trend, visual của chị này lại mang vibe hoàn toàn khác: tròn đầy, phúc hậu, nhìn vừa lạ vừa... dễ chịu lạ kỳ!
Cư dân mạng Trung hay gọi kiểu mặt này là "mặt như mâm bạc" hay "trăng rằm tháng tám" - vẻ đẹp giờ hiếm lắm rồi mà lại được thả tim ầm ầm
Không cần gầy đến mức xương sườn đếm được, cũng chẳng phải ép cân theo kiểu "càng gầy càng xinh", Trương Nhã Khâm sở hữu nét đẹp hài hòa, đầy đặn vừa tầm, toát lên vibe sang chảnh và yên bình cực kỳ Chính cái "tròn trịa" ấy lại làm cho tạo hình Hán phục của cô nàng thêm phần nịnh mắt, nhìn y chang bước ra từ tranh cổ vậy!
Trước đó, chị đẹp cũng từng khiến netizen "đổ rạp" với tạo hình thời Đường, và lần comeback này lại tiếp tục chứng minh: ít ai như Trương Nhã Khâm, cosplay triều đại nào cũng hợp, không bị lẫn lộn hay nhạt toẹt
Sinh năm 1996, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, Trương Nhã Khâm không phải gương mặt xa lạ với team mê phim cổ trang nhé! Cô từng góp mặt trong nhiều "bom tấn" như Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa, Phù Dao Hoàng Hậu, Thiên Cổ Quyết Trần... Nhưng mà phải đến Cổ Tương Tư Khúc, tên tuổi Trương Nhã Khâm mới thực sự bùng nổ
Trong vai nữ chính Lục Diên, cô được khen "đẹp như tranh vẽ" - lời khen vừa đúng visual, vừa chuẩn tinh thần nhân vật luôn! Không chỉ có nhan sắc, chị còn ghi điểm cực mạnh với diễn xuất tiết chế, mềm mại nhưng không yếu đuối, dịu dàng mà vẫn toát lên sự quyết đoán bên trong
Fun fact: Trương Nhã Khâm có nền tảng múa hơn 10 năm đó nha! Chính vì thế mà cô nàng có lợi thế cực lớn khi đóng phim cổ trang, đặc biệt là những cảnh võ thuật hay vũ đạo
Nguồn: kenh14.vn