Chẳng ngại bắt đầu từ con số 0, đoàn phim "Minh tinh màn bạc" từ lớp K21C Báo chí Chất lượng cao (khoa Báo chí và Truyền thông, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM) đã "flex" luôn giải Bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42, hạng mục Phóng sự
Quyết tâm theo đuổi đến cùng
Phóng sự "Cuộc gọi 911" kể về hành trình của chị Nguyễn Hoàng Kim Ngân (TP. Thủ Đức, TP.HCM) – đội trưởng đội cứu nạn tai nạn giao thông tình nguyện "Emergency 911". Đội được thành lập cuối năm 2017, với sứ mệnh sơ cứu kịp thời cho người gặp nạn và xử lý các sự cố trên đường trong phạm vi dân sự.
Đây là sản phẩm được thực hiện trong khuôn khổ học phần Phim tài liệu của sinh viên năm ba, ngành Báo chí. Đoàn phim đã "cày" khoảng 3 tuần để hoàn thành bài tập môn học, rồi dành thêm 6 tháng để quay bổ sung và chỉnh sửa cho "chuẩn chỉnh". "Cuộc gọi 911" được hoàn thiện từng ngày, sau đó tham gia Liên hoan Phim tài liệu sinh viên lần 1 năm 2024, phát sóng trên chương trình "Ống kính sinh viên" và cuối cùng là Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42.
Trần Thúy Hường (sinh năm 2003, đạo diễn phóng sự "Cuộc gọi 911") chia sẻ: "Vì nhóm mình có tới 4/5 thành viên là nữ, nên khi biết đến chị Ngân, tụi mình siêu ấn tượng và muốn thực hiện về chị luôn. Đoàn phim mong có thể góp phần phá bỏ stereotype rằng phái nữ không thể làm những việc nguy hiểm, lớn lao"
Ban đầu, khoảng cách giữa đoàn phim và nhân vật vẫn còn đó, nhưng sau thời gian đồng hành, mọi người đã trở nên thân thiết, thậm chí "xem nhau như chị em trong nhà" luôn.
"Nhờ nhân vật friendly nên tụi mình không gặp rào cản gì quá lớn. Khó khăn nhất là kinh nghiệm còn ít nên lúc tác nghiệp còn nhiều lúng túng lắm. Sau khi phim cơ bản xong, giai đoạn hậu kỳ, bổ sung mới là ác mộng. Khi được yêu cầu quay bổ sung, chỉnh sửa để tham dự Liên hoan Phim của trường, nhóm dần kiệt sức và muốn bỏ cuộc, nhưng mình không đành lòng bỏ rơi đứa con tinh thần nên quyết tâm theo đuổi, bảo vệ phim đến cùng", Thúy Hường kể lại những khoảnh khắc muốn "give up"
Vươn ra sân chơi lớn
Là giảng viên hướng dẫn học phần, Nhà báo, Biên kịch Nguyễn Thị Minh Diệu đã sớm nhìn thấy "viên ngọc thô" và muốn mài giũa để "ngọc" tỏa sáng: "Thực sự, tôi nghĩ tác phẩm của các bạn độ tuổi twenties luôn có đầy sự sáng tạo và thông minh. Thế nên, tôi mạnh dạn tạo mọi điều kiện cho các bạn cọ xát. Tôi không đặt nặng việc phải giành giải thưởng hay đạt mục tiêu cao gì cả, việc đưa sinh viên đến và đứng chung sân chơi với các báo đài chuyên nghiệp đã là một phần thưởng rồi".
Đạo diễn Thúy Hường cho biết, cô không overthink quá nhiều khi bước vào sân chơi lớn, nhưng thấy rất vui khi sản phẩm của mình được thầy cô, đặc biệt là cô Minh Diệu đánh giá khá cao, tin tưởng chọn để tham gia Liên hoan Truyền hình toàn quốc.
"Những tác phẩm đó được chắt chiu bằng trí tuệ, bằng tình yêu của các bạn. Tôi như là viên gạch lót đường để nâng bước cho các bạn tỏa sáng thôi, còn tất cả như đề tài, chất liệu, nỗ lực, sự tìm kiếm là của các bạn hết", Nhà báo Minh Diệu bày tỏ
Nhờ sự hỗ trợ của thầy cô khoa Báo chí và Truyền thông cùng sự nỗ lực của nhóm sinh viên, tác phẩm đã vượt ra khỏi khuôn khổ môn học, gặt hái được kết quả ngoài mong đợi: giải Bạc Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 42, hạng mục Phóng sự
Với đoàn phim, giải thưởng là sự công nhận, là động lực khủng để các bạn vững tin trên con đường sự nghiệp sắp tới. Với Thúy Hường, đây còn là áp lực để nhắc nhở bản thân không ngừng học tập, trau dồi, để làm tốt hơn nữa. Về kế hoạch tương lai, Hường chia sẻ: "Mình tin rằng, nhân vật và mình sẽ tìm được đến nhau bằng cái duyên. Và mình vẫn đang trau dồi tay nghề, đồng thời tìm kiếm 'cơ duyên' ấy để thực hiện những tác phẩm tiếp theo".
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, nữ đạo diễn không quên gửi lời chúc và nhắn nhủ đến các bạn sinh viên Báo chí – những người đang và sẽ tiếp tục kể chuyện bằng hình ảnh, bằng con chữ: "Đừng ngại bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Đừng sợ thiếu kinh nghiệm. Cứ bắt tay vào làm, học từ những lần fail và luôn giữ trong tim sự tử tế với nhân vật, với khán giả, với nghề. Vì cuối cùng, báo chí vẫn là hành trình đi tìm và trao truyền sự thật, bằng tất cả sự nhạy cảm và chân thành của người làm nghề"
Nguồn: svvn.tienphong.vn