Từ sáng sớm, dàn sinh viên đã tấp nập kéo đến điểm bầu cử trong khuôn viên trường rồi nè! Đối với nhiều bạn trẻ vừa bước sang tuổi 18, đây là lần đầu tiên được cầm lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp - một trải nghiệm vừa hồi hộp vừa tự hào lắm luôn
Sáng 15/3, từ các tòa nhà ký túc xá cho đến những ngõ nhỏ nơi các xóm trọ quanh Học viện Nông nghiệp Việt Nam (xã Gia Lâm, TP. Hà Nội), hàng nghìn sinh viên đã rủ nhau đi bộ đến điểm bầu cử ngay trong khuôn viên trường để bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Với đám gen Z vừa tròn 18, đây chính là lần đầu tiên được cầm lá phiếu của riêng mình đó ️
Điểm bầu cử này chủ yếu phục vụ cho sinh viên đang sống tại ký túc xá cùng các xóm trọ của Học viện. Hơn 11.000 cử tri, đa số là sinh viên đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, được tham gia bỏ phiếu ngay tại nơi học tập luôn - tiện lắm ha!
Sau khi check thông tin trong danh sách cử tri, các bạn sinh viên nhận phiếu bầu rồi di chuyển tới khu vực niêm yết danh sách ứng cử viên. Nhiều người còn dành thời gian đọc kỹ thông tin trước khi vào phòng kín để lựa chọn nữa.
Nguyễn Thuỳ Dương (18 tuổi) đứng khá lâu trước bảng thông tin ứng cử viên. "Đây là lần đầu mình đi bầu cử nên tối qua đã tìm hiểu trước rồi. Khi cầm lá phiếu trên tay, mình thấy rất tự hào vì đã đủ 18 tuổi và có thể thực hiện quyền công dân", Thuỳ Dương chia sẻ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn