Chưa từng thấy đâu, giờ tự nhiên BTR-22 - xe thiết giáp chở quân mới cóng của Nga - lại được phát hiện lượn lờ gần biên giới Belarus - Ba Lan rồi nè!
Tại Grodno (ngay sát biên giới Belarus - Ba Lan đó), dân tình đã "bắt thóp" một chiếc xe bọc thép chở quân BTR-22 của Nga với toàn dấu hiệu chiến thuật mới toanh.
Loạt ảnh "nóng hổi" này đang viral khắp nơi luôn, đặc biệt là do tài khoản NOELREPORTS share lên trang X cá nhân.
"Em" xe thiết giáp này dễ nhận diện lắm nhờ cửa đuôi và cửa khoang đổ bộ siêu đặc trưng. Còn có luôn ký hiệu chiến thuật hình ba đường thẳng đứng nổi bật ở đuôi xe nữa.
Chiếc BTR-22 này lần đầu show hàng tại triển lãm Army-2023, xong sau đó gần như "mất hút" hoàn toàn trên truyền thông luôn.
Đến giờ, loại xe này vẫn chưa thấy được "nhập ngũ" chính thức vào các đơn vị chính quy của Quân đội Nga đâu, và cũng chẳng có tin tức gì về việc test thử nghiệm cả.
Có khả năng là người Nga đã nhận một lô hàng sản xuất đầu tiên và chuyển cho một trong các đơn vị tham gia cuộc tập trận Zapad-2025 đó.
Nói chung là BTR-22 đã có mặt tại điểm nóng rồi đó các bạn ơi!
"Em" xe này được thiết kế theo kiểu bố trí mới lạ dành cho xe bọc thép của Nga luôn - khoang chở quân nằm ở phía sau còn động cơ thì để ở phía trước.
BTR-22 là bản nâng cấp "khủng" của BTR-80 huyền thoại từ thời Liên Xô, được trang bị thân bọc thép mới xịn xò với lối thoát hiểm ở đuôi xe nữa.
Theo nhà sản xuất khoe hàng thì thân xe được upgrade có khả năng chống lại hỏa lực từ súng máy cỡ lớn 12,7 mm, cộng thêm các vụ nổ mìn và thiết bị nổ tự chế nữa đó.
Trọng lượng của xe tăng từ 15,4 tấn lên 20 tấn so với BTR-82 cũ. Đồng thời công suất động cơ chỉ tăng lên 330 mã lực thôi, trong khi mẫu xe trước đó được trang bị động cơ KAMAZ-740.14-300 công suất 300 mã lực. Hộp số vẫn giữ nguyên loại số sàn 5 cấp.
Tại một trong những gian hàng, chiếc xe được trưng bày với số hiệu BTR-22, đây có thể là tên gọi chính thức của xe đó.
Nguồn: soha.vn
Tại Grodno (ngay sát biên giới Belarus - Ba Lan đó), dân tình đã "bắt thóp" một chiếc xe bọc thép chở quân BTR-22 của Nga với toàn dấu hiệu chiến thuật mới toanh.
Loạt ảnh "nóng hổi" này đang viral khắp nơi luôn, đặc biệt là do tài khoản NOELREPORTS share lên trang X cá nhân.
"Em" xe thiết giáp này dễ nhận diện lắm nhờ cửa đuôi và cửa khoang đổ bộ siêu đặc trưng. Còn có luôn ký hiệu chiến thuật hình ba đường thẳng đứng nổi bật ở đuôi xe nữa.
Chiếc BTR-22 này lần đầu show hàng tại triển lãm Army-2023, xong sau đó gần như "mất hút" hoàn toàn trên truyền thông luôn.
Đến giờ, loại xe này vẫn chưa thấy được "nhập ngũ" chính thức vào các đơn vị chính quy của Quân đội Nga đâu, và cũng chẳng có tin tức gì về việc test thử nghiệm cả.
Có khả năng là người Nga đã nhận một lô hàng sản xuất đầu tiên và chuyển cho một trong các đơn vị tham gia cuộc tập trận Zapad-2025 đó.
Nói chung là BTR-22 đã có mặt tại điểm nóng rồi đó các bạn ơi!
"Em" xe này được thiết kế theo kiểu bố trí mới lạ dành cho xe bọc thép của Nga luôn - khoang chở quân nằm ở phía sau còn động cơ thì để ở phía trước.
BTR-22 là bản nâng cấp "khủng" của BTR-80 huyền thoại từ thời Liên Xô, được trang bị thân bọc thép mới xịn xò với lối thoát hiểm ở đuôi xe nữa.
Theo nhà sản xuất khoe hàng thì thân xe được upgrade có khả năng chống lại hỏa lực từ súng máy cỡ lớn 12,7 mm, cộng thêm các vụ nổ mìn và thiết bị nổ tự chế nữa đó.
Trọng lượng của xe tăng từ 15,4 tấn lên 20 tấn so với BTR-82 cũ. Đồng thời công suất động cơ chỉ tăng lên 330 mã lực thôi, trong khi mẫu xe trước đó được trang bị động cơ KAMAZ-740.14-300 công suất 300 mã lực. Hộp số vẫn giữ nguyên loại số sàn 5 cấp.
Tại một trong những gian hàng, chiếc xe được trưng bày với số hiệu BTR-22, đây có thể là tên gọi chính thức của xe đó.
Nguồn: soha.vn