"Đây sẽ là lần cuối cùng tôi sẽ trả nợ dùm cho má của tôi", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ đầy tâm trạng.
Anh Hai Đàm Vĩnh Hưng vừa đăng tâm thư dài trên trang cá nhân khiến ai đọc cũng phải xót xa
"Tôi tự hứa và thề với lòng mình cũng như với tất cả những người thân yêu, bà con dòng họ, bạn bè… đã từng chứng kiến cảnh tượng này cùng tôi suốt 30 năm qua.
Đây sẽ là lần cuối cùng tôi sẽ trả nợ dùm cho má của tôi, bà Trần Thị Thọ. Tôi thực sự mệt mỏi, mất trắng niềm tin, không còn dám cho phép mình hy vọng trông chờ vào những điều tốt đẹp đơn giản nhất và bình thường nhất của một gia đình đúng nghĩa, thậm chí đó là một phép lạ."
Anh Hai tiếp tục: "Cho nên từ nay trở đi bất kỳ một ai có liên quan tiền bạc với má tôi (bà Trần Thị Thọ) thì tự mà chịu trách nhiệm.
Ai chưa biết hoặc không biết thì nên biết tin này dùm Hưng. Đừng vì quý mến hay ngưỡng mộ hay cả nể hay muốn tiếp cận Đàm Vĩnh Hưng mà biến mình trở thành nạn nhân nhé! Làm ơn! Vì lúc đó chúng ta sẽ ghét nhau nhiều hơn.
Lời cuối với các anh chị chủ nợ hiện tại. Dù thế nào thì Hưng cũng gửi đến mọi người lời xin lỗi. Cám ơn mọi người đã đồng ý chấp nhận giải phháp trả nợ của Hưng! Mẹ ơi con đã già rồi…"
Kèm theo tâm thư, anh Hai còn đăng luôn hình ảnh nhiều chủ nợ có mặt tại biệt thự của mình ở Sài Gòn để trao đổi, thương lượng về chuyện trả nợ
Nhắc lại thì hồi giữa tháng 12/2016, "Ông hoàng nhạc Việt" đã từng livestream trên trang cá nhân để công khai chuyện nợ nần của mẹ đẻ. Trong clip đó, anh bật khóc nhiều lần khi kể lại câu chuyện phải đi khất nợ, trả nợ đến gần như kiệt sức
Anh tiết lộ phải trả 20 tỷ thay mẹ trong suốt những năm qua. Thậm chí số tiền dành dụm cho tương lai và con cái cũng đã dùng để trả nợ hết rồi. Với chia sẻ này, Đàm Vĩnh Hưng cho biết không thể chịu đựng nỗi tủi nhục mà mình luôn giấu kín.
Ngoài ra, anh cũng muốn cảnh báo mọi người để không ai còn cho mẹ anh là bà Trần Thị Thọ vay tiền nữa.
Nguồn: soha.vn