Lần cuối gặp Ngọc Nữ của MC Diệp Chi - chỉ chậm vài phút mà đau đến thế

SimpKingg

New member
117f449bf149adaa6e90.jpg


Chiều hôm ấy, chỉ đến thăm Ngọc Nữ trễ mấy phút thôi mà MC Diệp Chi đã không còn thấy cô gái ấy cười, không còn nghe giọng nói nữa rồi... Đau lòng quá đi

Là một trong những thành viên thuộc ekip chương trình Điều ước thứ 7 và tham gia trực tiếp thực hiện điều ước của Võ Thị Ngọc Nữ, MC Diệp Chi đã luôn theo dõi, quan tâm và động viên Ngọc Nữ trong suốt thời gian qua.

Nhận được tin Ngọc Nữ đã ra đi mãi mãi, Diệp Chi không khỏi bàng hoàng, đau xót vô cùng. Bởi mới tối hôm trước vào thăm, còn nhìn thấy cô gái nhoẻn miệng cười, còn nói đùa vui vẻ, mà chiều hôm sau chỉ vào trễ có mấy phút thôi, cô đã không còn được thấy Ngọc Nữ nói cười nữa rồi...

Gõ những dòng chia sẻ - những lời tạm biệt Ngọc Nữ, MC Điều ước thứ 7 như bị rút cạn toàn bộ sức lực, vì mất mát này quá lớn lao:

"Gõ những dòng chữ này mà cảm giác như toàn bộ sức lực bị rút cạn luôn.

Mới tối qua thôi, thấy chị đeo khẩu trang bước vào từ ngoài cửa, em còn nhoẻn miệng thì thầm 'sao hôm nào chị cũng vào...', có vẻ chán gặp chị lắm rồi đó

Ừ đấy, suốt tuần này, cứ hôm nào chưa được vào nhìn thấy em cười là cả ngày bứt rứt không yên á. Gặp ai cũng giục vào thăm em đi. Và mỗi lần tạm biệt là lại nắm tay "gắng khỏe, mai chị lại vào nhé". Lần nào em cũng cười và cũng gật đầu kia mà.

Chiều nay, chỉ vào trễ có mấy phút thôi, mà em đã không còn nói, không còn cười nữa rồi.

Nghe mẹ gào gọi tên em, nhìn người em yêu đờ đẫn giày vò cái nhẫn cưới trong tay.

Đau quá!

Em đã chọn một chiều thứ 7 - trời rất đẹp, để ra đi trong hạnh phúc, phải không? Đủ đầy những yêu thương quanh mình. Không thiếu một ai.

Đi về một nơi - chị không hình dung được nó sẽ thế nào, nhưng chắc chắn, với những gì em đã mang đến cho cuộc đời này, đó sẽ là nơi đẹp và vui lắm.

Mọi người và bạn ấy nhớ em, yêu em vô cùng.", những dòng tạm biệt Ngọc Nữ đầy xúc động được Diệp Chi chia sẻ trên trang cá nhân.

d655cdf277d3027059d9.jpg


Vào 6 giờ sáng ngày 20/9, linh cữu của Ngọc Nữ đã được đưa về quê nhà Đà Nẵng trong sự đau xót, nghẹn ngào của người thân và bạn bè. Ngay từ sáng sớm đã có rất đông những người yêu quý Ngọc Nữ tới chuẩn bị cho tang lễ và đưa tiễn cô lần cuối

MC Diệp Chi cũng đã bay vào Đà Nẵng để kịp tạm biệt cô em gái nhỏ bé nhưng đầy nghị lực và kiên cường. Ngọc Nữ ra đi nhưng những người yêu thương cô sẽ luôn nhớ về cô, nhớ về nụ cười hiền lành rạng rỡ của cô mãi mãi.

"Đà Nẵng đón em một ngày trời trong nắng đẹp.

Từ 2h chiều nay và trọn vẹn ngày mai những người thương quý Nữ có thể ghé qua Nhà thờ Chính tòa, 154 Trần Phú để tạm biệt em nhé.

Nhìn em nằm đó - an nhiên, thanh thản, lần đầu tiên chị biết một thiên thần khi đang say ngủ trông sẽ như thế nào. Ngủ một giấc dài, không còn đau đớn, không còn âu lo nữa... ️

Cầu cho mẹ và bạn ấy của em sức khỏe, để đi qua những ngày rất rất dài này...

Ai ai cũng đều nhớ em..."

df2054b1bd0a976bb44b.jpg






Nguồn: soha.vn
 
Back
Top