TamSaigon1986
New member
Lê Văn Thuận chia sẻ đầy cảm xúc khi ghi bàn ở những phút cuối, giúp U22 Việt Nam chiến thắng ở bán kết SEA Games 33
**Phỏng vấn nhanh với hero của trận đấu**
Chiều 15/12, U22 Việt Nam đã có màn "lật kèo" siêu kịch tính trước U22 Philippines ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra trên SVĐ Rajamangala (Bangkok). Hai đội giằng co căng đét, tỉ số 0-0 cứ kéo dài mãi đến tận phút cuối cùng. Nhiều người đã chuẩn bị tinh thần cho hiệp phụ rồi thì bùm - niềm vui bất ngờ ập đến! Lần lượt Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn ở phút 89 và 90+2, U22 Việt Nam bùng nổ với chiến thắng 2-0 rực rỡ, chính thức giành vé vào chung kết SEA Games 33
Chủ nhân bàn thắng đầu tiên của U22 Việt Nam chính là Lê Văn Thuận - cầu thủ được giới truyền thông yêu mến gọi với biệt danh "Lamine Yamal xứ Thanh" nhờ phong cách chơi bóng máu lửa và sự bùng nổ ở tuổi còn rất trẻ. Văn Thuận đã chia sẻ về cảm xúc khi lập công giúp U22 Việt Nam thắng ngược phút cuối:
"Với bọn em bất kì cầu thủ nào ghi bàn phút cuối đều vui cả. Bóng đá là môn thể thao cảm xúc, bây giờ bọn em cứ vui đã, mọi thứ tính sau. Ở khoảnh khắc ghi bàn, em không tập trước, chỉ vào tình huống là đánh đầu thôi"
Đánh giá về đối thủ Philippines, cầu thủ sinh năm 2006 này dành sự tôn trọng: "Philippines đã hoàn toàn lột xác ở U23 Đông Nam Á, họ chơi rất hay, bọn em đã rất khó khăn để có được chiến thắng ngày hôm nay".
Văn Thuận cho biết tối nay cả đội U22 Việt Nam sẽ cùng ăn tối và chill vui vẻ với nhau, rồi ngày mai bắt đầu tập trung cho trận chung kết. Nói về mong muốn gặp đối thủ nào ở trận đấu tới, Văn Thuận nhận định: "Vào chung kết đội nào cũng như nhau, bọn em sẽ cố gắng hết mình để giành HCV về cho bóng đá Việt Nam"
Chàng trai xứ Thanh mộc mạc tâm sự: "Em không có mục tiêu cá nhân mà chỉ muốn cùng toàn đội giành HCV ở giải đấu năm nay thôi. Nói về cạnh tranh vị trí ra sân, em cảm thấy ai cũng có thể vào sân chơi cho đội, ai được tin tưởng vào sân thì phải cố gắng hết mình".
Nguồn: kenh14.vn
**Phỏng vấn nhanh với hero của trận đấu**
Chiều 15/12, U22 Việt Nam đã có màn "lật kèo" siêu kịch tính trước U22 Philippines ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra trên SVĐ Rajamangala (Bangkok). Hai đội giằng co căng đét, tỉ số 0-0 cứ kéo dài mãi đến tận phút cuối cùng. Nhiều người đã chuẩn bị tinh thần cho hiệp phụ rồi thì bùm - niềm vui bất ngờ ập đến! Lần lượt Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn ở phút 89 và 90+2, U22 Việt Nam bùng nổ với chiến thắng 2-0 rực rỡ, chính thức giành vé vào chung kết SEA Games 33
Chủ nhân bàn thắng đầu tiên của U22 Việt Nam chính là Lê Văn Thuận - cầu thủ được giới truyền thông yêu mến gọi với biệt danh "Lamine Yamal xứ Thanh" nhờ phong cách chơi bóng máu lửa và sự bùng nổ ở tuổi còn rất trẻ. Văn Thuận đã chia sẻ về cảm xúc khi lập công giúp U22 Việt Nam thắng ngược phút cuối:
"Với bọn em bất kì cầu thủ nào ghi bàn phút cuối đều vui cả. Bóng đá là môn thể thao cảm xúc, bây giờ bọn em cứ vui đã, mọi thứ tính sau. Ở khoảnh khắc ghi bàn, em không tập trước, chỉ vào tình huống là đánh đầu thôi"
Đánh giá về đối thủ Philippines, cầu thủ sinh năm 2006 này dành sự tôn trọng: "Philippines đã hoàn toàn lột xác ở U23 Đông Nam Á, họ chơi rất hay, bọn em đã rất khó khăn để có được chiến thắng ngày hôm nay".
Văn Thuận cho biết tối nay cả đội U22 Việt Nam sẽ cùng ăn tối và chill vui vẻ với nhau, rồi ngày mai bắt đầu tập trung cho trận chung kết. Nói về mong muốn gặp đối thủ nào ở trận đấu tới, Văn Thuận nhận định: "Vào chung kết đội nào cũng như nhau, bọn em sẽ cố gắng hết mình để giành HCV về cho bóng đá Việt Nam"
Chàng trai xứ Thanh mộc mạc tâm sự: "Em không có mục tiêu cá nhân mà chỉ muốn cùng toàn đội giành HCV ở giải đấu năm nay thôi. Nói về cạnh tranh vị trí ra sân, em cảm thấy ai cũng có thể vào sân chơi cho đội, ai được tin tưởng vào sân thì phải cố gắng hết mình".
Nguồn: kenh14.vn