Nỗi đau Champions League! Dù Lamine Yamal vừa lập kỷ lục lịch sử nhưng Barcelona vẫn phải ôm hận rời giải đấu lớn nhất châu Âu.
Rạng sáng 15/4, Yamal đã mở tỷ số ngay phút thứ 4, khiến fan Barca vỡ òa. Nhưng mà cái này còn chưa phải điều đặc biệt nhất đâu nha! Với bàn thắng này, cầu thủ sinh năm 2007 chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Champions League chạm mốc 20 lần góp mặt vào bàn thắng (gồm 11 bàn và 9 kiến tạo) khi mới 18 tuổi 275 ngày. Xịn sò không?
Chưa hết, anh em ơi! Yamal còn xô đổ luôn kỷ lục của "máy săn bàn" Erling Haaland để trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất đóng góp từ 10 bàn thắng trở lên trong một mùa giải Champions League. Quá xịn xò!
Nhưng mà... thực tế thì không như mơ Dù Yamal tỏa sáng rực rỡ và Barca thắng 2-1 ngay trên sân khách ở lượt về, nhưng với tổng tỷ số 2-3 sau hai lượt trận, Xavi và các học trò vẫn phải dừng bước trước Atletico Madrid. Đây là lần thứ ba trong lịch sử Atletico "hạ gục" Barca tại vòng knock-out Champions League (sau năm 2014 và 2016). Cái cơn khát danh hiệu châu lục của Camp Nou giờ đã kéo dài đến... 11 năm rồi đó mọi người!
Khi tiếng còi kết thúc vang lên, khung cảnh thật sự xé lòng. Trong khi các cầu thủ Atletico ăn mừng như vỡ òa (lần đầu vào bán kết sau 8 năm mà), thì dàn sao Barca chìm trong im lặng. Yamal rưng rưng nước mắt, tiến về phía khán đài cảm ơn các fan rồi nhanh chóng rời sân với gương mặt suy sụp. Nhìn mà thương quá đi!
Nguồn: kenh14.vn
Rạng sáng 15/4, Yamal đã mở tỷ số ngay phút thứ 4, khiến fan Barca vỡ òa. Nhưng mà cái này còn chưa phải điều đặc biệt nhất đâu nha! Với bàn thắng này, cầu thủ sinh năm 2007 chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Champions League chạm mốc 20 lần góp mặt vào bàn thắng (gồm 11 bàn và 9 kiến tạo) khi mới 18 tuổi 275 ngày. Xịn sò không?
Chưa hết, anh em ơi! Yamal còn xô đổ luôn kỷ lục của "máy săn bàn" Erling Haaland để trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất đóng góp từ 10 bàn thắng trở lên trong một mùa giải Champions League. Quá xịn xò!
Nhưng mà... thực tế thì không như mơ Dù Yamal tỏa sáng rực rỡ và Barca thắng 2-1 ngay trên sân khách ở lượt về, nhưng với tổng tỷ số 2-3 sau hai lượt trận, Xavi và các học trò vẫn phải dừng bước trước Atletico Madrid. Đây là lần thứ ba trong lịch sử Atletico "hạ gục" Barca tại vòng knock-out Champions League (sau năm 2014 và 2016). Cái cơn khát danh hiệu châu lục của Camp Nou giờ đã kéo dài đến... 11 năm rồi đó mọi người!
Khi tiếng còi kết thúc vang lên, khung cảnh thật sự xé lòng. Trong khi các cầu thủ Atletico ăn mừng như vỡ òa (lần đầu vào bán kết sau 8 năm mà), thì dàn sao Barca chìm trong im lặng. Yamal rưng rưng nước mắt, tiến về phía khán đài cảm ơn các fan rồi nhanh chóng rời sân với gương mặt suy sụp. Nhìn mà thương quá đi!
Nguồn: kenh14.vn