Đêm qua tại sân Monaco, Barca đã phải "cày" với 10 người từ siêu sớm luôn nha mọi người ơi! Dù có màn tỏa sáng rực rỡ của thần đồng Lamine Yamal nhưng vẫn không đủ để cứu vãn tình thế cho đội khách.
Chưa kịp "làm nóng" người, ngay phút thứ 10 Barca đã phải chơi thiếu người rồi. Tình huống xảy ra khi Eric Garcia nhận bóng từ thủ môn Ter Stegen chuyền lên trong lúc đang bị Monaco "ép sân" cực gắt. Kết quả là Minamino cướp được bóng, Eric Garcia buộc phải phạm lỗi với cầu thủ này bên ngoài vòng cấm. Tổ VAR review và "trao" luôn thẻ đỏ trực tiếp cho Eric Garcia. Úi chà chà...
Đến phút 16, Akliouche đã mở tỷ số cho Monaco. Barca "ăn quả đắng" sớm quá!
Nhưng phút 28, Lamine Yamal đã có màn "phản đòn" cực xịn với một siêu phẩm gỡ hòa 1-1 cho Barca. Với bàn thắng này, cậu ấy trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ở Champions League ghi bàn khi mới 17 tuổi 68 ngày tuổi, chỉ xếp sau Ansu Fati - người anh em cùng màu áo Barca với kỷ lục 17 tuổi 40 ngày. Quá là "trâu" luôn!
Nhớ lại trước đó, chính Ronaldo đã từng khẳng định rằng ở tuổi của Lamine Yamal, cả bản thân CR7 lẫn Messi cũng chưa giỏi đến thế đâu nhé! Khen thật rồi đó!
Nhưng mà... bàn gỡ của Lamine Yamal vẫn không đủ để giúp Barca mang về điểm số. Bởi đến phút 71, cầu thủ vào thay người G. Ilenikhena đã "đóng hòm" trận đấu với bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Buồn quá đi mất...
HLV H. Flick chỉ biết "bó tay" nhìn đội của mình bị "lép vế" toàn diện khi phải chơi thiếu người từ quá sớm. Barca chỉ kiểm soát bóng được 44%, có 4 pha dứt điểm so với 56% và tận 18 pha dứt điểm của đối phương. "Gap" quá lớn luôn!
Niềm vui chiến thắng tràn đầy của Monaco sau trận đấu này!
Thông số trận đấu
Nguồn: soha.vn
Chưa kịp "làm nóng" người, ngay phút thứ 10 Barca đã phải chơi thiếu người rồi. Tình huống xảy ra khi Eric Garcia nhận bóng từ thủ môn Ter Stegen chuyền lên trong lúc đang bị Monaco "ép sân" cực gắt. Kết quả là Minamino cướp được bóng, Eric Garcia buộc phải phạm lỗi với cầu thủ này bên ngoài vòng cấm. Tổ VAR review và "trao" luôn thẻ đỏ trực tiếp cho Eric Garcia. Úi chà chà...
Đến phút 16, Akliouche đã mở tỷ số cho Monaco. Barca "ăn quả đắng" sớm quá!
Nhưng phút 28, Lamine Yamal đã có màn "phản đòn" cực xịn với một siêu phẩm gỡ hòa 1-1 cho Barca. Với bàn thắng này, cậu ấy trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ở Champions League ghi bàn khi mới 17 tuổi 68 ngày tuổi, chỉ xếp sau Ansu Fati - người anh em cùng màu áo Barca với kỷ lục 17 tuổi 40 ngày. Quá là "trâu" luôn!
Nhớ lại trước đó, chính Ronaldo đã từng khẳng định rằng ở tuổi của Lamine Yamal, cả bản thân CR7 lẫn Messi cũng chưa giỏi đến thế đâu nhé! Khen thật rồi đó!
Nhưng mà... bàn gỡ của Lamine Yamal vẫn không đủ để giúp Barca mang về điểm số. Bởi đến phút 71, cầu thủ vào thay người G. Ilenikhena đã "đóng hòm" trận đấu với bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Buồn quá đi mất...
HLV H. Flick chỉ biết "bó tay" nhìn đội của mình bị "lép vế" toàn diện khi phải chơi thiếu người từ quá sớm. Barca chỉ kiểm soát bóng được 44%, có 4 pha dứt điểm so với 56% và tận 18 pha dứt điểm của đối phương. "Gap" quá lớn luôn!
Niềm vui chiến thắng tràn đầy của Monaco sau trận đấu này!
Thông số trận đấu
Nguồn: soha.vn