Đến phần chia đội, Thuận Nguyễn muốn về team chị Dạ nhưng bị từ chối phũ phàng, chị còn giả vờ dỗi: "Thôi em ơi, chị đâu có ra cái giống gì đâu, chơi chung đội với chị làm gì"
Tập 5 "Kỳ tài thách đấu" mùa 4 vừa lên sóng đã gây sốt với loạt tình huống cực kỳ thú vị nha mọi người ơi!
Lần này ngoài bộ ba quen thuộc Hari Won, Lâm Vỹ Dạ, Mạc Văn Khoa, show còn có sự góp mặt của ba khách mời "lắm chiêu" là Thuận Nguyễn, Lê Lộc và Cris Phan
Chị Dạ méo mặt vì bị dìm tơi tả
Mở màn chương trình, Trường Giang nghĩ ra trò chơi làm thơ nối chữ cực hay. Rule đơn giản thôi: mỗi người làm một câu thơ cùng vần với người trước mình.
Mạc Văn Khoa mở bát với 6 chữ: "Hôm nay đến với Kỳ tài".
Vậy mà Cris Phan lập tức nối tiếp bằng câu dìm cực mạnh: "Mà sao chị Dạ xấu hoài vậy ta"
Trường Giang nghe xong thích thú đòi vỗ tay, thậm chí bắt Cris đọc lại một lần nữa luôn. Còn Lâm Vỹ Dạ thì đứng hình không nói nên lời, chỉ biết lườm nguýt
Hari Won càng phũ hơn khi nối: "Bình thường xấu như con ma" (trời ơi, bestie mà cũng không tha )
Lê Lộc nhẹ nhàng hơn chút: "Hôm nay vẫn thế có gì khác đâu".
Đến lượt Thuận Nguyễn, cậu ấy ngẫm nghĩ rồi tuôn ra: "Bình thường giống như con ma. Hôm nay thì khác chẳng ra giống gì"
Nói xong Thuận Nguyễn mới nhận ra mình quá lời, phải vội xin lỗi. Trường Giang thì khen "Thuận Nguyễn quá thâm". Còn Lâm Vỹ Dạ chỉ biết méo mặt cười gượng. Chưa bao giờ chị bị đàn em dìm hàng thảm hại đến vậy
Đến phần chia đội, Thuận Nguyễn muốn về team chị Dạ nhưng bị từ chối và giả vờ dỗi: "Thôi em ơi, chị đâu có ra cái giống gì đâu, chơi chung đội với chị làm gì".
Biết chị Dạ thích được nịnh, Thuận Nguyễn liền chạy lại dỗ. Vừa chạm vai chị, Lâm Vỹ Dạ đã mỉm cười sung sướng: "Em nó còn nhỏ, mình sống phải có lòng vị tha" (dễ tính vãi )
Lê Lộc "đánh ghen" tiểu tam theo cách không ai ngờ
Ngoài phần vui nhộn, tập này còn có tiểu phẩm tình huống về đề tài gia đình khá sâu sắc nha!
Thuận Nguyễn vào vai ông chồng giàu có được thừa hưởng tài sản nhà vợ, nhưng lại bỏ bê vợ con để cặp kè với "tiểu tam" Lâm Vỹ Dạ (drama quá trời )
Đang tình tự thì bị Lê Lộc (vợ Thuận Nguyễn) bắt quả tang. Lê Lộc đã theo dõi từ lâu, thậm chí còn quay clip luôn đó!
Đối mặt với chồng, Lê Lộc gào thét trách móc gay gắt. Mọi người tưởng sắp có màn đánh ghen căng đét, nhưng Lê Lộc lại khiến ai cũng bất ngờ khi chỉ nói nhẹ nhàng với Lâm Vỹ Dạ rồi bỏ đi:
"Tôi xin lỗi cô vì vừa nãy vợ chồng tôi lớn tiếng. Cùng là phận đàn bà với nhau, tôi hiểu cô mà. Tôi không trách cô đâu, trách là trách tôi này. Tôi không có được một gia đình hạnh phúc.
Nhưng cô cũng nên mừng đi. Nếu là một người khác thì nãy giờ cô không còn nguyên vẹn đâu. Chúc hai người hạnh phúc".
Nguồn: soha.vn