Lâm Vissay: "Có người bảo mình đừng đi hát, nhưng thôi kệ!"

31f868ac9f775197633b.webp


Lâm Vissay - chàng diễn viên điển trai vốn chỉ chuyên "nghiền" phim ảnh, giờ đây bất ngờ "chuyển nghề" sang ca hát với MV "Bà là của tôi". Phải nói là anh chàng này đa năng thật sự luôn!

Ngoài việc diễn xuất, anh còn viết kịch bản, sáng tác nhạc, làm MV nữa cơ. Nhưng điều xịn nhất là anh tốt nghiệp trường nghệ thuật Actors School Theater der Keller ở Cologne, Đức và nói thành thạo tận 5 thứ tiếng: Đức, Anh, Pháp, Thái, Lào. Respect!

"Bà là của tôi" khác hẳn với các vai diễn trên màn ảnh của anh đấy. Vậy động lực viết bài này từ đâu?

"Mình viết mất mấy tuần luôn. Ban đầu nó là bài Reggae tiếng Đức. Rồi mình nghĩ sao không thử viết thêm tiếng Việt xem sao. Nhưng mà chuyển qua tiếng Việt phải sửa nhiều thứ lắm, vì muốn lời hay và hợp thì không thể dịch y chang được. Thế là mình viết luôn một bài mới hoàn toàn - 'Bà là của tôi' đó."

d6ecb4358cc4364a5d5b.jpg


8c9fd72dd9fc8a426c69.jpg


8a1e57345f896db18d78.jpg


629e45b7455f45196ccf.jpg


Vậy đây có phải chuyện tình của chính anh không?

"Không hẳn đâu. Đây là câu chuyện về tình yêu đẹp như mơ của hai người yêu nhau từ thuở nhỏ đến già. Mình viết câu chuyện ngôn tình kiểu cổ tích này vì tin rằng ai trong chúng ta cũng sẽ tìm được một nửa soulmate, nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Mình cũng muốn mang đến chút năng lượng tích cực, vibe lạc quan cho cuộc sống và tình yêu nữa."

Anh muốn gửi gắm thông điệp gì qua ca khúc này?

"Bài này là reggae mix với rock đó. Reggae với khán giả Việt còn khá mới nhưng rock thì quen rồi. Mình kết hợp hai thể loại này với giai điệu tươi vui, nhịp nhanh và sáng. Khi nghe, mọi người sẽ feel được không gian tràn đầy energy, tình yêu và tiếng cười. Mình mong mọi người vẫn tin vào tình yêu chân thật, dù đang buồn hay gặp khó khăn. Tình yêu luôn ở đó, chỉ là ta chưa gặp đúng timing thôi. Thay vì mất niềm tin, sao không chọn cách sống lạc quan, yêu bản thân và mọi thứ đẹp đẽ sẽ tự đến."



Đóng phim lâu rồi mà giờ mới ra nhạc, sao vậy anh?

"Thời gian này mình khá may mắn được đóng nhiều MV của các ca sĩ Việt. Nhưng vì COVID-19 nên công việc cũng bị ảnh hưởng. Các dự án phim đồng loạt hoãn hết nên mình muốn làm mới cuộc sống, thử thách bản thân trong giai đoạn khó khăn này. Âm nhạc vốn là đam mê từ bé của mình, nhưng vì nhiều lý do nên mình còn do dự. Giờ thì mình nghĩ khác rồi, cứ đầu tư cho sở thích của mình thôi!"

Giữa thị trường toàn pop - ballad, sao anh tự tin cho ra mắt "Bà là của tôi" vậy?

"Vấn đề này mình cũng biết. Nhưng rất khó để đoán trước bài nào sẽ hit mà. Vậy tại sao mình không thử tạo làn gió mới cho thị trường nhạc Việt? Thật ra mình làm vì mình thích, còn nếu khán giả cũng thích thì tuyệt vời luôn. Mình hy vọng sẽ có ngày càng nhiều người chuộng dòng nhạc mình đang thử sức. Nghệ sĩ ai cũng cần fan quan tâm và ủng hộ sản phẩm của mình cả."

Lần comeback âm nhạc này mang đến cảm xúc gì?

"Đầu tiên là tự hào vì mình dám làm những gì mình thích. Mình cảm thấy may mắn vì nhiều người tin tưởng và sẵn sàng support, làm việc cùng mà không cần suy nghĩ. Thật lòng mà nói, mình không nghĩ mình dám đi hướng này, vì nó cần nhiều thời gian đầu tư lắm. Có mấy người cũng khuyên mình đừng theo âm nhạc, vì quá muộn so với tuổi hiện tại, đừng mạo hiểm. Nhưng nếu vì tuổi tác mà dừng đam mê thì quá phí phạm. Mình lại thích thử thách bản thân, sao phải dừng lại khi mình vẫn đang sống, vẫn còn quá nhiều điều chưa biết cơ mà."



Vậy anh sẽ theo đuổi âm nhạc lâu dài hay chỉ là dạo chơi thôi?

"Nói âm nhạc là dạo chơi cũng đúng. Nhưng đúng hơn là một cuộc dạo chơi dài hạn và điểm đến còn khá xa. Mình luôn tâm huyết với những dự án âm nhạc. Bật mí luôn, mình mới viết và thu xong 3 bài mới, hợp tác với Trí Minh - em trai Diva Thanh Lam. Nhờ Trí Minh, kiến thức âm nhạc của mình được nâng level hẳn. Mình hiểu nhiều hơn về kỹ thuật thu âm và tự sáng tác bằng tiếng Việt. Điều đó tạo thêm động lực để mình tiếp tục sáng tác nữa."

Nếu đi lâu dài thì phong cách âm nhạc anh hướng đến là gì?

"Vẫn là nhạc indie. Mình thích dòng nhạc này vì nó rất hợp, khiến tâm hồn bay bổng và mơ mộng hơn. Dòng nhạc này làm cảm xúc sáng tác của mình trở nên chill và sâu lắng hơn. Đó là dòng nhạc đại diện cho con người, suy tư và tình cảm của mình. Mình còn tổ chức cả cuộc thi indie cho các bạn trẻ yêu nhạc tự sáng tác nữa. Cuộc thi thu hút được khá nhiều thí sinh và khán giả trẻ ủng hộ. Vì thành công đó nên năm sau mình sẽ tiếp tục tổ chức để tạo sân chơi cho các nghệ sĩ trẻ thỏa sức thể hiện đam mê."



Sau "Bà là của tôi", anh có thể spoil thêm dự án nào không?

"Mình vẫn sẽ tiếp tục viết nhạc, đi hát nhiều hơn để cống hiến cho nghệ thuật và gần gũi khán giả hơn. Ngoài ra, mình hy vọng sẽ có cơ hội collab với hot streamer - nhạc sĩ ViruSs trong tương lai. Vì lần làm việc cùng nhau gần đây, ViruSs hứa sẽ viết một bài ballad riêng cho mình. Nếu được hát sáng tác của ViruSs thì đó là bước đệm vững chắc cho mình trong âm nhạc đấy!"

Cảm ơn anh! ✨

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top