Dạo này các CLB kỹ năng cho trẻ em ở Sài Gòn đang "đông như kiến" luôn á! Đây chính là thời điểm vàng để hội sinh viên vừa kiếm thêm thu nhập, vừa được thực hành nghề nghiệp ngay từ ghế nhà trường nè!
Bắt đầu hành trình cùng các bé yêu
Trần Huyền Phương Trang (học Quan hệ công chúng tại ĐH Văn Lang) đang tham gia dạy kỹ năng cho lũ trẻ 8-12 tuổi tại CLB Dã ngoại nhí Sài Gòn. Từ những chuyến dã ngoại, tham quan di tích lịch sử ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận, đến các buổi workshop siêu đa dạng... tất cả đã giúp Trang "luyện công" được cả tá kỹ năng thực tế.
"Mình biết đến CLB qua một thầy giáo. Lần đầu được mời đến giao lưu với các em qua trò chơi hoạt náo trong buổi tham quan Bảo tàng Lịch sử Việt Nam ở Sài Gòn và xem múa rối nước. Từ đó, mình thấy mình và các em có chemistry lắm! Mình còn để ý đến sức khỏe lẫn tâm lý của các bé nữa", Phương Trang kể.
Còn Lê Thị Ngọc Thùy (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) thì chọn phụ trách lớp học bán trú Hè cho thiếu nhi tại Nhà thiếu nhi Q.4. Thùy vừa hỗ trợ, quản lý vừa hướng dẫn các em những kỹ năng sống thiết thực hàng ngày. Không dừng lại ở đó, Thùy còn làm giáo viên kỹ năng ở một số trung tâm kỹ năng sống tại TP.HCM luôn!
Phạm Phương Linh (khoa Ngữ Văn Anh, ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM) đang "buff" kỹ năng chuyên ngành bằng việc làm trợ giảng tiếng Anh tại một trung tâm. Linh chọn job này vì "match" với ngành học hiện tại quá trời! Làm trong môi trường toàn tiếng Anh và giao lưu với giáo viên nước ngoài giúp bạn ấy "level up" kỹ năng nghe nói nhanh lắm.
"Vì làm đúng ngành mình học và được tiếp xúc với lũ nhóc dễ thương, năng động nên mình vui lắm á! Tương lai mình sẽ làm những công việc liên quan đến tiếng Anh hoặc giảng dạy như này", Phương Linh share.
"Quà" bất ngờ khi làm việc với trẻ nhỏ
Theo Ngọc Thùy, tham gia CLB kỹ năng cho trẻ giúp mình có thêm kinh nghiệm xịn cho công việc chuyên ngành đang theo học. Đồng thời, bạn ấy còn tự tin hơn, sáng tạo hơn và dễ hòa nhập với nhiều lứa tuổi khác nhau hơn nữa! Việc đồng hành cùng các em vào buổi tối hoặc cuối tuần cũng mang đến cho Phương Trang cả tấn cảm xúc khó quên.
Sau lần tham gia chương trình "Tham quan Dinh Độc lập", Khánh Ngân (ngành Công tác xã hội - Học viện Cán bộ TP.HCM) thấy thú vị vô cùng vì lượng kiến thức và trải nghiệm mà thầy cô, các em mang lại.
"Với vai trò hỗ trợ, quan sát các bé trong các chương trình, mình đã học được cách xử lý tình huống bất ngờ. Rồi rèn luyện được suy nghĩ chín chắn, hòa đồng và nhiệt tình chăm sóc các em", Khánh Ngân tâm sự.
Cả bốn bạn đều thấy khó khăn nhất là giữ được sự tập trung của lũ nhóc và kiềm chế cảm xúc của bản thân khi giao tiếp với các em. Nhiều lúc phải biết lúc nào "hổ báo", lúc nào "mềm mỏng" để các bé vừa thoải mái vừa sẵn sàng hòa nhập. Ngoài ra, ngôn ngữ cũng là rào cản với các bé nước ngoài, nhưng mọi người vẫn cố gắng giao tiếp cơ bản để các bé theo kịp bài học và bạn bè.
Anh Phan Thanh Trực cũng mở trung tâm kỹ năng cho bé sau nhiều năm hỗ trợ các trường quốc tế. Trực chia sẻ sau mùa dịch, vào mùa Hè, phụ huynh quan tâm đến loại hình ngoại khóa này "khủng" lắm! Chỉ từ tháng Tư đến tháng Sáu, Trực đã dẫn hơn 120 bé tham gia các chương trình rồi đó. Các bé đi một mình và trải nghiệm lên rừng xuống biển trong 2-3 ngày.
Mới đây, Trực có hành trình cùng các bé trải qua 24 giờ thử thách ở Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu. "Các tour sinh tồn sẽ hướng dẫn trẻ ứng phó xử lý tình huống, những kỹ năng sinh tồn cần thiết như đi rừng, lội suối, sơ cứu cơ bản, nút thắt sinh tồn...", Trực nói.
Nguồn: svvn.tienphong.vn