Nhật Bản lên đời thành cường quốc đỉnh cao không phải tự nhiên mà có đâu nha! Bí mật nằm ở sự kiên cường, đoàn kết và thái độ "cày cuốc" hết mình của người dân xứ Phù Tang đây
Nói đến người Nhật là nghĩ ngay đến tính đúng giờ như đồng hồ, kỷ luật sắt, chăm chỉ đến mức không bao giờ nói "Không" với công việc. Và đặc biệt là họ làm việc nhiệt huyết từ lúc trẻ đến tận khi... bạc đầu răng long luôn á!
Một ngày bình thường của dân công sở Nhật là cả một hành trình epic: chen chúc lên tàu điện siêu đông, cày cuốc liên tục nhiều giờ đồng hồ với đủ thứ quy định chặt chẽ. Làm thêm giờ là chuyện "ez game" nên mấy chuyến tàu nửa đêm vẫn chật ních người về
Vậy sao mà người Nhật "trâu bò" đến vậy và duy trì được qua biết bao nhiêu thế hệ???
Theo BBC, chìa khóa nằm ở cái gọi là **ikigai** - tức là niềm hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy được làm điều gì đó có ích cho xã hội nè
Người phương Tây hay hiểu ikigai theo biểu đồ Venn với 4 yếu tố: thứ bạn thích, thứ bạn giỏi, thứ thế giới cần, và thứ kiếm tiền được.
Nhưng plot twist ở chỗ: với người Nhật, ikigai chả liên quan gì đến tiền lương cả! Khảo sát của Central Research Services năm 2010 với hơn 2.000 người cho thấy chỉ có 31% coi công việc là ikigai thôi.
Với nhiều người, giá trị sống không chỉ dừng ở công việc mà còn là việc tạo ra impact tích cực cho người khác nữa
Bà Yuko Takato - CEO của Probity Global Search, người tiếp xúc hàng ngày với các chuyên gia giỏi giang - chia sẻ rằng những người này luôn coi công việc là ikigai và tinh thần đó đã truyền lửa cho họ dốc hết sức mình làm việc nhanh nhẹn và tự tin.
Nói về độ "tham việc", đặc biệt ở giới trẻ thì Nhật đứng top đầu luôn! Một khảo sát cho thấy có tới 37% lao động 18-35 tuổi khẳng định họ sẽ làm việc đến... hết đời
Ngoài chất lượng công việc đỉnh cao, người Nhật còn rất coi trọng hiệu suất. Đa số siêu trung thành với công việc đã chọn nên chuyện "job hopping" là hiếm lắm. Một khi đã chọn rồi là họ sẽ cần mẫn làm đến khi về hưu, giữ vững cảm hứng để không bị ngán ngẩm.
Sau giờ làm, nhiều người vẫn đi bar, câu lạc bộ... để giải tỏa stress sau mấy giờ làm việc căng não Quan điểm của họ là: phải biết vui chơi và tận hưởng cuộc sống thì mới đủ pin để làm việc hiệu quả!
Và với những ai coi công việc là ikigai, việc về hưu đơn giản là mất mát siêu to khổng lồ. Nên dù đã nghỉ hưu, họ vẫn thấy có trách nhiệm truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ bằng cách phục vụ cộng đồng, giúp đỡ người khác để cuộc đời thêm ý nghĩa.
Một minh chứng sống cho sự tận tụy này chính là bác sĩ Shigeaki Hinohara huyền thoại, người qua đời vì suy hô hấp tháng 7/2017 ở tuổi 105
Sinh năm 1911, Shigeaki Hinohara là một trong những bác sĩ hành nghề lâu nhất thế giới và được người Nhật tôn vinh như huyền thoại y học. Dù đã U100 nhưng đến tận những năm tháng cuối đời, ông vẫn ngày nào cũng đến bệnh viện khám bệnh và trò chuyện với bệnh nhân
Năm 2000, ông sáng lập "Phong trào Người cao tuổi mới" dành cho người từ 75 tuổi trở lên còn khỏe mạnh, khuyến khích họ dùng kinh nghiệm và kiến thức đóng góp cho xã hội. Ông ủng hộ lối sống healthy để đẩy lùi bệnh tật ở người già.
Là tác giả của 75 cuốn sách (kể cả cuốn best-seller viết lúc 101 tuổi luôn á! ), Shigeaki Hinohara còn là khách mời thường xuyên trên truyền hình Nhật.
"Tiến sĩ Hinohara là người năng động nhất tôi từng gặp", nhà báo nổi tiếng Nhật Bản Judit Kawaguchi thốt lên khi hay tin ông mất.
Nguồn: soha.vn