Phố đi bộ Nguyễn Huệ vừa "bùng nổ" với hàng chục ngàn bạn trẻ Sài thành "quẩy banh nóc" cùng dàn sao đình đám: Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Noo Phước Thịnh, Uyên Linh, Min, Đen Vâu, Phạm Quỳnh Anh, nhóm The Men, nhóm Da LAB... trong 3 đêm nhạc kỷ niệm 30 năm Saigon Co.op. Không khí sôi động muốn "xé bầu trời" luôn á!
Suốt 3 ngày liền, sự kiện kỷ niệm 30 năm Saigon Co.op đã đón hàng chục ngàn người dân TP.HCM ghé thăm và trải nghiệm cực chill. Đặc biệt là 3 đêm nhạc với 3 chủ đề được dàn dựng siêu công phu, có sự góp mặt của dàn sao "xịn sò" đã mang đến cho khán giả muôn vàn cảm xúc khác nhau.
Đêm đầu tiên ngày 19/7 với chủ đề "Giai điệu ký ức" có 18 ca khúc được trình diễn bởi nhóm The Men, Uyên Linh, Anh Bằng, nhóm Mắt Ngọc, nhóm Tài năng nhí, LifeDance Team... Những bài hát đã đi cùng năm tháng, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, đồng thời "kể lại" hành trình 30 năm phát triển "thần tốc" của Saigon Co.op - từ một hợp tác xã nhỏ lẻ thành nhà bán lẻ top đầu Việt Nam với 800 điểm bán phủ sóng toàn quốc
Đến đêm thứ 2 ngày 20/7 với chủ đề "Giai điệu kết nối" lại mang tới hàng chục ngàn khán giả những bản tình ca ngọt ngào, sâu lắng gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8x, đầu 9x. Những bản nhạc quen thuộc được "phủ sóng" lại với phần hòa âm, phối khí và dàn dựng hoành tráng, cùng sự tham gia của dàn ca sĩ gạo cội: Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường, Phạm Quỳnh Anh, Quỳnh Trang Bolero, ban nhạc Những năm 90... đã khiến phố đi bộ Nguyễn Huệ "nóng ran" dù trời mưa to ️
Và đỉnh cao nhất chính là đêm thứ 3 "Giai điệu tuổi trẻ" khi phố đi bộ Nguyễn Huệ thực sự "bốc hơi" với những màn trình diễn đỉnh của chóp kết hợp vũ đạo bắt mắt từ dàn ca sĩ trẻ hot nhất hiện tại: Noo Phước Thịnh, Min, Đen Vâu, nhóm Da LAB, Hà Nhi, Tăng Phúc...
Noo Phước Thịnh với năng lượng tràn đầy đã "đốt cháy" phố đi bộ Nguyễn Huệ bằng các ca khúc sôi động kết hợp vũ đạo cực cuốn. Ai cũng phải hò hét theo thôi!
Không chỉ có âm nhạc "đỉnh của đỉnh", chương trình còn khiến nhiều người bất ngờ và thích thú khi được sống lại không khí Sài Gòn thập niên 90 trong phiên "chợ xưa" với rau củ quả thân quen, các món ăn vặt tuổi thơ. Hay "Trung tâm Bán lẻ Hợp tác xã" gợi nhớ thời bao cấp phải bốc số xếp hàng - ai còn nhớ không nè?
Không khí càng sôi động hơn với hơn 30 gian hàng của các thương hiệu thuộc Saigon Co.op như: siêu thị Co.opmart, đại siêu thị Co.opXtra, cửa hàng thực phẩm Co.op Food, cửa hàng bách hóa Co.opSmile, cửa hàng tiện lợi 24h Cheers, kênh mua sắm qua truyền hình HTV Co.op, trang thương mại điện tử Coopmart.vn... và các nhà cung cấp đã đồng hành suốt 30 năm qua.
Giới trẻ cực kỳ hào hứng khi vừa được tham quan, trải nghiệm, lại còn chơi nhiều game hấp dẫn và nhận quà "xịn xò" nữa chứ!
Hấp dẫn nhất phải kể đến khu "Siêu thị tương lai" - mọi người phải xếp hàng dài chờ vào tham quan luôn đó. Ngoài việc mua sắm bằng tính năng Scan & Go qua mã vạch đã quen thuộc, "siêu thị ảo" còn có gian hàng thông minh, ứng dụng thử trang phục, bàn tra cứu thông tin sản phẩm và đặc biệt là công nghệ mua sắm thực tế ảo... Nhiều người khi trải nghiệm đều "wow" vì có thể shopping thoải mái mà không cần đến siêu thị. Công nghệ xịn quá đi!
Thế là dù thời tiết Sài Gòn cuối tuần không mấy thuận lợi nhưng chương trình kỷ niệm 30 năm Saigon Co.op với chủ đề "Triệu tin yêu" đã thành công vượt ngoài mong đợi. Thành công này giúp thương hiệu Saigon Co.op trở nên gần gũi, thân thiện hơn với người tiêu dùng. Đây cũng chính là cột mốc đánh dấu chặng đường phát triển mới, không ngừng đổi mới hướng tới tương lai để phục vụ khách hàng tốt hơn của Saigon Co.op nha!
Nguồn: kenh14.vn