Làm trái ngành, 4 năm đại học có đáng tiếc không?

090812bba5bab5fe7c97.webp


Học một đằng, làm một nẻo - nghe quen quen không các bạn? Đây đang là thực trạng cực kỳ phổ biến của sinh viên Việt Nam hiện giờ đây. Vậy câu hỏi đặt ra là: liệu có thấy tiếc khi mấy năm đại học học một thứ mà làm lại thứ khác không? Cùng nghe những bạn trẻ làm trái ngành chia sẻ nhé!

Khi passion không đi cùng bằng cấp

Nếu học và làm đúng ngành thì may mắn lắm, kiến thức có thể áp dụng gần như tất tần tật. Nhưng với team làm trái ngành thì câu chuyện lại khác một trời một vực rồi. Như Hương Ly (22 tuổi, Hà Nội) chẳng hạn - vốn là sinh viên Kế toán nhưng giờ đang làm Nhân viên quản lý hệ thống tại công ty giáo dục. Thay vì ngồi tính toán mấy con số thì bạn ấy lại phải vọc vạch các app công nghệ để quản lý lớp học

e5b2e9a2ba9873b213c1.jpg


"Hầu như mình không áp dụng kiến thức đã học vào công việc hiện tại. Thực ra mình cũng có phần tiếc nuối, ở thời điểm hiện tại thì đa số môn học của ngành kế toán kiểm toán hầu như mình chưa dùng đến cho công việc. Cũng thấy phí vì mình cũng phải vất vả lắm để học và thi kết thúc một số môn học như Xác suất thống kê, Nguyên lý kế toán… Tuy nhiên những kiến thức mình nhận được hoàn toàn có thể giúp ích và bổ trợ cho những dự án tương lai", Hương Ly bộc bạch.

Còn Ngọc Bích (25 tuổi, Quảng Ninh) - hiện là Trưởng nhóm Marketing với tấm bằng Báo chí trong tay cũng có tâm trạng na ná. "Thời gian đầu thì mình cũng thấy kiến thức đã học vận dụng được đôi chút vào thực tế. Sau này, khi làm lâu rồi thì mới thấy dùng được khoảng 50%, dù có vậy thì cảm giác tiếc nuối cũng không có nhiều vì khi viết bài cho công ty và khách hàng, mình vẫn thấy nhiều kỹ năng nghiệp vụ Báo chí vẫn được sử dụng".

0190652c7ec8a47a0967.jpg


Bạn ấy còn share thêm là giờ công việc nào cũng đòi hỏi đa nhiệm cực mạnh. Muốn lên cao thì phải xử lý nhiều đầu việc cùng lúc, lúc này kiến thức đại học lại trở nên cực kỳ hữu ích. Như với Ngọc Bích, kỹ năng phỏng vấn học hồi Báo chí giờ vẫn apply được để trao đổi và nắm info khách hàng ngon lành ✨

Học không bao giờ là uổng phí nha!

Qua những chia sẻ trên, có thể thấy làm trái ngành không có nghĩa là "4 năm đại học bay màu". Kiến thức tuy không dùng được 100% nhưng ít ra vẫn có thể support cho công việc hiện tại mà. Skill viết bài thì vẫn cần cho nhân viên Marketing, môn Quản trị kinh doanh vẫn hữu ích khi làm quản lý. Các lĩnh vực đều có sự giao thoa với nhau nên nói kiến thức ngành này không áp dụng cho ngành kia là sai bét rồi. Như Hương Ly đấy, nếu mai mốt bạn ấy ứng tuyển vào công ty tài chính, lúc đó kiến thức 4 năm đại học lại trở nên vô cùng xịn xò!

244983b11bf71dff454c.jpg


Hồng Hạnh (21 tuổi, Hà Nội) - sinh viên Du lịch lữ hành cũng vậy. Bạn ấy đang làm Tổng đài viên cho hãng hàng không và kiêm luôn KOC nữa. "Cả hai công việc của mình ban đầu nghe qua thì đúng không có gì liên quan đến ngành học cả. Cá nhân mình lại thấy không áp dụng kiểu này thì có thể áp dụng kiểu khác. Khi đi đào tạo làm Tổng đài viên mình thấy một số kỹ năng mình đã được học ở trường, cụ thể như phong thái phục vụ và cách nói chuyện. Chính vì thế mà mình bắt nhịp khá nhanh với công việc, do đó chẳng có gì gọi là vô ích cả", Hồng Hạnh tâm sự.

Tư duy và kiến thức một khi đã có rồi thì dù ở đâu vẫn phát huy được tác dụng. Hiện tại có thể chưa giúp được nhiều nhưng biết đâu tương lai lại là chìa khóa giúp bạn lên level trong sự nghiệp Điều quan trọng là hãy mạnh dạn theo đuổi đam mê và không ngừng trau dồi bản thân. Chỉ sợ không học được hết chứ đâu sợ học thừa cái gì đâu nhỉ!

7bd76c05f9b3cde50ec2.jpg


00c821cf00e7c3c25878.jpg


a3e511cc6dde4d393c2d.jpg


3a383dd0d50edeaea748.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top