Bạn có đang nghĩ phải bỏ bạc triệu để mua smartphone màn hình siêu chi tiết không? Plot twist: có khi bạn đang... lãng phí tiền đấy!
Nhìn con số thôi đã choáng rồi: Samsung Galaxy S8 xài màn hình 5.8 inch độ phân giải 1.440 x 2.960 pixel, tức là mật độ điểm ảnh 570 ppi. Còn iPhone 7 thì màn hình 4.7 inch với 750 x 1.334 pixel, tương đương 326 ppi. Nhưng "trùm cuối" vẫn là Sony Xperia Z5 Premium với mật độ điểm ảnh lên tới 806 ppi nhờ màn 5.5 inch nhưng độ phân giải đạt 2.160 x 3.840 pixel. Nghe con số này dân mê cấu hình ai cũng phải "quỳ" hết
Nhưng bạn ơi, có một sự thật là: khi con số vượt qua một ngưỡng nào đó thì... cũng chỉ là con số thôi!
Không phải chê màn hình smartphone cao cấp đâu nhé, chúng vẫn xịn lắm. Nhưng mà...
Tương tự như trường hợp máy ảnh số ngày xưa ấy. Hồi mới ra mắt, mọi người cứ cuồng chạy theo con số megapixel. Càng nhiều megapixel thì hình càng chi tiết - nghe hợp lý phết. Nhưng đến một mức nào đó, trừ khi bạn định in ảnh to bằng cả bức tường , còn không thì megapixel cao hơn nữa cũng... vô nghĩa. Story tương tự đang xảy ra với màn hình smartphone đấy!
Đây rồi, bom tấn: theo nhiều nghiên cứu, đôi mắt con người bình thường KHÔNG thể phân biệt được các điểm ảnh trên màn hình smartphone có mật độ từ 300 ppi trở lên
Nghĩa là sao? Nghĩa là dù bạn nhìn iPhone 7, Samsung Galaxy S8 hay Sony Xperia Z5 Premium thì cũng chỉ thấy một màn hình đẹp, sắc nét thôi - chứ không phải "siêu đẹp gấp đôi" gì cả. Thậm chí nghiên cứu của Gizmodo còn chỉ ra rằng để tận hưởng hết video 1080p, bạn cần màn hình ít nhất 40 inch và ngồi đúng khoảng cách. Vậy mà smartphone chỉ 5-6 inch thì...
Oke, có màn hình xịn cũng chẳng tệ gì, nhưng phải đánh đổi nhiều thứ lắm đó bạn ơi!
Màn hình càng "khủng" thì chip xử lý phải gồng càng mạnh, pin thì chảy máu mũi . Đây là cái giá mà người dùng phải trả. Các hãng có thể tối ưu phần mềm phần nào, nhưng cuối cùng thì màn hình độ phân giải cao = giá thành cao = ví tiền mỏng hơn.
Vậy có nghĩa là màn hình smartphone đã đủ tốt rồi, các hãng không cần cải thiện gì nữa à?
Không phải đâu! Vẫn còn nhiều thứ để nâng cấp cho màn hình di động, nhưng riêng chuyện mật độ điểm ảnh (ppi) thì... chúng ta đã chạm đỉnh rồi đấy. Cứ tăng lên nữa cũng không có nghĩa lý gì
Bottom line: lần sau có ai flex màn hình PPI cao ngất trời, bạn cứ chill thôi. Vì những gì họ thấy cũng chỉ tương đương những gì bạn đang thấy mà thôi. Tiết kiệm tiền mua trà sữa còn hơn nha!
Nguồn: kenh14.vn