Để ra được cái thiết kế này cũng trầy trật lắm đó nha các bạn ơi Nhiều khi tới lúc này là nó khác xa ý tưởng ban đầu rồi =))
Thật sự là làm designer nghe có vẻ xịn xò, ngồi máy lạnh uống cafe rồi bấm bấm chuột là xong, nhưng mà thực tế thì... ôi thôi đừng hỏi Từ lúc nhận brief đến khi deliver sản phẩm cuối cùng, đúng là một hành trình đầy "drama" luôn á!
Ý tưởng ban đầu trong đầu thì lúc nào cũng peak, cứ tưởng làm xong khách sẽ khen nức nở. Nhưng mà qua mỗi lần feedback, mỗi lần chỉnh sửa, cái design nó cứ... lạc đường dần Cuối cùng nhìn lại thành phẩm, tự hỏi "hèn gì hồi đầu mình vẽ cái gì vậy trời?"
Nguồn: tinhte.vn