Thành tích này càng củng cố thêm vị thế và độ xịn sò của chị đẹp Lâm Tâm Như trong làng giải trí nha các bạn ơi!
Ngày 30/8 vừa rồi, trang 163 có đưa tin là bộ phim kinh dị Mỹ "Quái Vật Không Gian: Romulus" đang cháy vé khắp các rạp chiếu ở Trung Quốc luôn. Doanh thu của phim liên tục phá kỷ lục, làm các tác phẩm kinh dị khác phải "ngửi khói"
Và giờ thì truyền thông mới phát hiện ra điều này nè: "Quái Vật Không Gian: Romulus" vừa vượt qua doanh thu của phim "Nhà Số 81 Kinh Thành" (Ngôi Nhà Không Bao Giờ Chết) do Lâm Tâm Như, Ngô Trấn Vũ, Dương Hữu Ninh, Tần Hải Lộ đóng chính. Tức là mất tới 10 năm trời mới có một bộ phim kinh dị đủ sức "hạ gục" "Nhà Số 81 Kinh Thành" đó!
Nhưng plot twist là nếu chỉ xét trong các phim do chính Trung Quốc sản xuất thì phim của Lâm Tâm Như vẫn đang đứng top 1 danh mục Phim kinh dị ăn khách nhất lịch sử luôn nha!
Ra mắt năm 2014, "Nhà Số 81 Kinh Thành" lấy bối cảnh là căn biệt thự bị ma ám - một trong 4 địa điểm bí ẩn đáng sợ nhất tại Trung Quốc. Thực ra phim bị chê là chất lượng không cao lắm (điểm Douban chỉ có 4,7/10 thôi), nhưng mà độ hút khán giả thì khỏi bàn, cho đến giờ vẫn còn hot
Phim dùng đủ mọi thứ kinh dị quen thuộc như cương thi, nữ quỷ, hút máu... mix tất cả vào để "dọa chết người" luôn. Để tăng hiệu ứng kinh dị lên max, ekip còn quyết định quay cả phim bằng công nghệ 3D với máy quay 3D độc quyền. Đạo diễn còn phải research tới 3.000 trang tư liệu về căn biệt thự này để sửa kịch bản cho chuẩn nữa kìa
Và rồi phim đã thành công rực rỡ với kinh phí sản xuất chỉ có 25 triệu NDT nhưng thu về hơn 400 triệu NDT vào năm 2014! Lãi gấp 16 lần là xịn sò như nào
Nhờ thành công này, Lâm Tâm Như chính thức được phong là "nữ hoàng dòng phim kinh dị Trung Quốc" vì trước đó chị còn có thêm mấy phim kinh dị khác cũng gây bão như "Giày Thêu Hoa", "Nhà Ma", "Ma Cung Mị Ảnh" nữa.
Nguồn: kenh14.vn