PandaBabe2938
New member
Ối zời ơi, tháng 12 đã tới rồi nè! Đây chính là thời điểm "vàng" để các tình bắt đầu "làm phép trừ" cho cuộc sống, buông bỏ những thứ không cần thiết và hướng tới lifestyle tối giản siêu chất. Từ outfit, cách sống cho đến tâm hồn, hãy cùng khám phá bí kịp sống tối giản để đón năm Ất Tỵ 2025 thật tươi mới nào!
Thời gian trôi nhanh như nước chảy luôn á, chẳng mấy chốc đã cuối năm rồi. Dù năm qua có xảy ra chuyện gì đi nữa, tất cả rồi cũng sẽ nằm lại phía sau thôi. Điều quan trọng là sống trọn từng khoảnh khắc hiện tại, vững bước trên con đường phía trước. Năm mới diện mạo mới, hãy nhẹ nhàng bước vào 2025 với tinh thần "tối giản" nào!
Cuối năm cũng là lúc thích hợp để "làm phép trừ" cho cuộc sống rồi đó. Hãy loại bỏ những thứ "không cần thiết, không phù hợp, không thoải mái". Đồng thời nhìn lại mối quan hệ của mình với thế giới bên ngoài nha. Tạo không gian cho năm mới để ánh nắng may mắn có thể chiếu rọi vào cuộc sống bạn nè!
Năm mới khởi đầu mới, cuộc sống vốn đã phức tạp rồi nên mình càng cần ăn mặc đơn giản thôi. Sự tối giản thực sự là một nghệ thuật đó nha, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và chất lượng cuộc sống của một cô nàng trưởng thành. Style tối giản chú trọng vào sự phối màu và cách layer đồ hợp lý. Bỏ đi những thiết kế rườm rà, màu sắc lòe loẹt, hướng tới sự thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái. "Less is more" chính là sự high-class thực thụ!
Chăm sóc da cũng nên declutter đi những thứ không cần thiết nha. Những mỹ phẩm không hợp với da, những thỏi son đã bao giờ không động đến, mascara và eyeliner đã khô cứng... Hãy dứt khoát thanh lý những món đồ chiếm chỗ mà không còn tác dụng. Năm mới bắt đầu từ chất lượng, chỉ chọn những mỹ phẩm phù hợp với bản thân thôi. Chỉ cần vài thỏi son tôn da là đủ xài cả năm. Làn da sạch sẽ, thoải mái thì mới có thể tươi cười đón nhận cuộc sống chứ!
Giữ cho tủ quần áo luôn gọn gàng, ngăn nắp tưởng chừng là việc nhỏ nhưng lại thể hiện thái độ sống kỷ luật và chỉn chu của một người đó. Mỗi lần đứng trước tủ quần áo lộn xộn, muốn tối giản nhưng lại luôn phân vân: "Giờ không dùng nhưng biết đâu sau này lại cần...". Lúc này mình cần áp dụng "nguyên tắc không rác thải". Phân loại và sắp xếp quần áo theo nhu cầu thực tế, loại bỏ những "rác thải" không cần thiết để tạo không gian cho những món đồ khác. Dù là tủ quần áo hay căn phòng, hãy dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng để bắt đầu lại. Sắp xếp tủ đồ ngăn nắp cũng giống như việc làm mới ngôi nhà và làm mới tâm hồn luôn đó!
Những thứ muốn mua thì nhiều vô kể, nhưng thứ cần mua thì lại rất ít. Kiểm soát ham muốn shopping thực chất là một cách "sở hữu" khác đấy. Bởi khi giảm bớt ham muốn vật chất, bạn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua hàng, không chạy theo số lượng mà tập trung vào chất lượng và giá trị. Giảm bớt ham muốn vật chất không làm giảm đi khí chất hay sự sành điệu của bạn đâu nha. Bởi vì sự sang trọng thực sự không phải đến từ việc chất đống đồ đạc trong nhà, mà toát ra từ bên trong, thể hiện qua từng cử chỉ, điệu bộ nè!
Nhà văn Trương Đức Phần từng nói: "Muốn hạnh phúc, trước tiên chúng ta phải buông bỏ chấp niệm về hạnh phúc". Đúng luôn ý, cuộc sống là như thế, càng muốn nắm giữ càng dễ vuột mất. Ngược lại, khi giữ tâm hồn bình thản, gạt bỏ tạp niệm, tâm hồn đơn giản thì cuộc sống mới trở nên dễ dàng hơn. Tâm hồn đơn giản nghĩa là học cách buông bỏ chấp niệm. Không vướng bận quá khứ, không cầu toàn, chấp nhận những điều chưa trọn vẹn. Hãy thay đổi mindset để chào đón năm 2025 sắp tới thật tươi đẹp nhé!
Nguồn: kenh14.vn
Thời gian trôi nhanh như nước chảy luôn á, chẳng mấy chốc đã cuối năm rồi. Dù năm qua có xảy ra chuyện gì đi nữa, tất cả rồi cũng sẽ nằm lại phía sau thôi. Điều quan trọng là sống trọn từng khoảnh khắc hiện tại, vững bước trên con đường phía trước. Năm mới diện mạo mới, hãy nhẹ nhàng bước vào 2025 với tinh thần "tối giản" nào!
Cuối năm cũng là lúc thích hợp để "làm phép trừ" cho cuộc sống rồi đó. Hãy loại bỏ những thứ "không cần thiết, không phù hợp, không thoải mái". Đồng thời nhìn lại mối quan hệ của mình với thế giới bên ngoài nha. Tạo không gian cho năm mới để ánh nắng may mắn có thể chiếu rọi vào cuộc sống bạn nè!
Năm mới khởi đầu mới, cuộc sống vốn đã phức tạp rồi nên mình càng cần ăn mặc đơn giản thôi. Sự tối giản thực sự là một nghệ thuật đó nha, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và chất lượng cuộc sống của một cô nàng trưởng thành. Style tối giản chú trọng vào sự phối màu và cách layer đồ hợp lý. Bỏ đi những thiết kế rườm rà, màu sắc lòe loẹt, hướng tới sự thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái. "Less is more" chính là sự high-class thực thụ!
Chăm sóc da cũng nên declutter đi những thứ không cần thiết nha. Những mỹ phẩm không hợp với da, những thỏi son đã bao giờ không động đến, mascara và eyeliner đã khô cứng... Hãy dứt khoát thanh lý những món đồ chiếm chỗ mà không còn tác dụng. Năm mới bắt đầu từ chất lượng, chỉ chọn những mỹ phẩm phù hợp với bản thân thôi. Chỉ cần vài thỏi son tôn da là đủ xài cả năm. Làn da sạch sẽ, thoải mái thì mới có thể tươi cười đón nhận cuộc sống chứ!
Giữ cho tủ quần áo luôn gọn gàng, ngăn nắp tưởng chừng là việc nhỏ nhưng lại thể hiện thái độ sống kỷ luật và chỉn chu của một người đó. Mỗi lần đứng trước tủ quần áo lộn xộn, muốn tối giản nhưng lại luôn phân vân: "Giờ không dùng nhưng biết đâu sau này lại cần...". Lúc này mình cần áp dụng "nguyên tắc không rác thải". Phân loại và sắp xếp quần áo theo nhu cầu thực tế, loại bỏ những "rác thải" không cần thiết để tạo không gian cho những món đồ khác. Dù là tủ quần áo hay căn phòng, hãy dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng để bắt đầu lại. Sắp xếp tủ đồ ngăn nắp cũng giống như việc làm mới ngôi nhà và làm mới tâm hồn luôn đó!
Những thứ muốn mua thì nhiều vô kể, nhưng thứ cần mua thì lại rất ít. Kiểm soát ham muốn shopping thực chất là một cách "sở hữu" khác đấy. Bởi khi giảm bớt ham muốn vật chất, bạn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua hàng, không chạy theo số lượng mà tập trung vào chất lượng và giá trị. Giảm bớt ham muốn vật chất không làm giảm đi khí chất hay sự sành điệu của bạn đâu nha. Bởi vì sự sang trọng thực sự không phải đến từ việc chất đống đồ đạc trong nhà, mà toát ra từ bên trong, thể hiện qua từng cử chỉ, điệu bộ nè!
Nhà văn Trương Đức Phần từng nói: "Muốn hạnh phúc, trước tiên chúng ta phải buông bỏ chấp niệm về hạnh phúc". Đúng luôn ý, cuộc sống là như thế, càng muốn nắm giữ càng dễ vuột mất. Ngược lại, khi giữ tâm hồn bình thản, gạt bỏ tạp niệm, tâm hồn đơn giản thì cuộc sống mới trở nên dễ dàng hơn. Tâm hồn đơn giản nghĩa là học cách buông bỏ chấp niệm. Không vướng bận quá khứ, không cầu toàn, chấp nhận những điều chưa trọn vẹn. Hãy thay đổi mindset để chào đón năm 2025 sắp tới thật tươi đẹp nhé!
Nguồn: kenh14.vn